Thứ ba, 23/8/2016, 14h22

Giả bị bắt cóc, con trai tống tiền cha mẹ 1 tỉ đồng

Thiếu nợ hàng trăm triệu đồng, một người con trai đã dựng lên vở kịch bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ 1 tỉ đồng.
Ngày 23.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giam Lê Nguyễn Long Huy (27 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa), Nguyễn Anh Vũ (23 tuổi), Trần Hữu Đức (23 tuổi, cùng ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Thạch Phol (33 tuổi, ngụ Trà Vinh), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Lê Nguyễn Long Huy tại cơ quan công an ///  Ảnh chụp màn hình
Lê Nguyễn Long Huy tại cơ quan công an Ảnh chụp màn hình
Theo điều tra ban đầu, do thiếu nợ hàng trăm triệu đồng, Lê Nguyễn Long Huy nghĩ đến chuyện bày kế mình bị bắt cóc, nhằm mục đích đe dọa, tống tiền gia đình. Để thực hiện hành vi trên, Huy đã nhờ Vũ, Đức và Phol tham gia.
Huy nhờ Thạch Phol trói Huy vào ghế đá, tiếp đến Huy hướng dẫn Thạch Phol dùng điện thoại gọi đến gia đình Huy (dùng chế độ Facetime) để mọi người thấy Huy cảnh đang bị bắt cóc, đằng sau là một người bịt mặt, cầm cưa, đe dọa và yêu cầu gia đình Huy chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản mà Huy đã chuẩn bị trước đó.
Lo lắng cho Huy, gia đình Huy đồng ý "mức giá" 800 triệu đồng để chuộc con. Do Huy liên tục nhắn tin đe dọa, gia đình Huy đã chuyển trước 100 triệu đồng vào tài khoản. Huy lên TP.HCM, vào một máy ATM để rút tiền nhưng rút được 20 triệu đồng thì thẻ bị lỗi không rút thêm được.
Đến lúc này, Huy yêu cầu chuyển 700 triệu đồng còn lại bằng tiền mặt, địa điểm giao tiền gần khu vực một siêu thị ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa). Huy còn cẩn thận nhờ Vũ tới nhà Huy giám sát xem gia đình có đi cùng công an khi giao tiền hay không, đồng thời nhờ Vũ đi lấy tiền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Biên Hòa đã vạch trần thủ đoạn, bắt được nhóm của Huy..

Lê Lâm (TNO)