Thứ ba, 6/7/2010, 09h07

Hai nữ sinh sa vào vùng nước xoáy ở bãi tắm tử thần

Hồ Thị Kim Chi và Đoàn Thị Khánh Linh, học sinh trường THCS Bình Long, rủ nhau đến bãi biển Thanh Thủy (Bình Sơn, Quảng Ngãi) tắm biển, bị sóng cuốn đến vực nước xoáy và nhấn chìm.
Đây là bãi biển đã được chính quyền địa phương cảnh báo là nguy hiểm, nhưng nhiều học sinh, sinh viên vẫn rủ nhau đến tắm, nhất là trong những ngày nắng nóng. Tai nạn mới nhất là cái chết của hai em Chi, Linh, xảy ra chiều 4/7.
Sáng nay, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết: “Những năm gần đây, triều cường liên tục xâm lấn vào khu vực biển Thanh Thủy gây sạt lở nghiêm trọng, tạo ra nhiều vực sâu nguy hiểm chứ bãi tắm không được bằng phẳng như những năm trước”.
Chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân để cảnh báo nguy hiểm, cắm bảng báo ở khu vực bãi tắm. Tuy nhiên, những bảng báo này về sau đã bị một số người kém ý thức nhổ mất.
Bãi tắm Thanh Thủy, nơi xảy ra nhiều vụ sóng cuốn trôi người tắm biển nên chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Trí Tín
Theo người dân địa phương, trước đây Thanh Thủy là bãi tắm lý tưởng. Tuy nhiên nạn khai thác cát ven bờ để phục vụ sản xuất, xây dựng khiến cho triều cường liên tục xâm thực “khoét” nhiều vực sâu cho bãi tắm. Ông Nguyễn Hùng ở thôn Thanh Thủy nói, mùa hè năm nào ở bãi tắm Thanh Thủy cũng có người chết đuối. Bãi tắm nguy hiểm nhưng không có lực lượng cứu hộ nên khi người tắm biển gặp nạn, dân địa phương phát hiện thì đã muộn.
"Thời gian gần đây, người dân không dám ra đây tắm biển nữa và gọi là bãi biển tử thần”, ông Hùng cho biết.
Thống kê của UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, trong vòng ba năm qua, tại bãi biển Thanh Thủy đã có đến 10 người chết đuối, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Ba tháng trước, hai sinh viên cũng bị sóng cuốn trôi tại khu vực này.
Trí Tín (VnExpress)