Thứ năm, 28/7/2016, 21h18

Hãy để cô giáo mãi là “cô tiên”

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học An Lạc 1 (Q.Bình Tân) trong ngày lễ khai giảng năm học vừa qua. Ảnh: N.Trinh

Những cô giáo dạy lớp nhỏ thường được ca ngợi bằng những từ mỹ miều như “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến yêu”, hay “Cô giáo em hiền như cô tiên”… Thế nhưng vào những ngày đầu năm học, “cô tiên” ấy lại trở thành hình ảnh đáng sợ đối với học trò nghèo vì ba mẹ các em không kịp đóng các khoản tiền đầu năm theo quy định cho nhà trường.

Những ngày đầu năm học, có nhiều cô giáo “theo lệnh” của ban giám hiệu nhà trường cho gọi các em chưa nộp các khoản tiền theo quy định lên nhắc nhở nhiều lần làm cho một số em xấu hổ với bạn bè (vì cách ứng xử có phần thiếu tế nhị của các cô giáo). Trong số này có một khoản thu rất cần cho quyền lợi của học sinh đó là tiền bảo hiểm y tế, nhưng khoản tiền này năm sau thường cao gần gấp đôi năm trước nên nhiều gia đình đông con chạy vạy rất khó khăn, nhiều khi không nộp kịp đúng theo thời gian quy định của nhà trường. Khoản thu tiền bảo hiểm y tế này có nhiều trường lại quàng-lên-vai-của giáo viên và họ là người thu ngân bất đắc dĩ. Có nhiều trường đưa công việc này vào chỉ tiêu để xét thi đua, công nhận danh hiệu cho giáo viên. Để hoàn thành nhiệm vụ năm học, để khỏi bị nhà trường phê bình nhắc nhở, nhiều giáo viên phải cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc với các em kể cả hù dọa. Vẫn biết điều này, đối với một số giáo viên cũng là nỗi niềm trắc ẩn nhưng biết làm thế nào được vì đây là “nhiệm vụ” mà là nhiệm vụ thì không thể chối từ, phải cố gắng hoàn thành mà lòng chẳng hề thanh thản.

Thiết nghĩ nhà trường cần xem lại cách nào làm hay hơn, tế nhị hơn, linh hoạt hơn, đừng để đây là gánh nặng, áp lực đối với giáo viên. Qua đó trả lại hình ảnh đẹp cho những người ươm mầm non cho đất nước, như những ca từ mà các em thường hát để tỏ lòng yêu thương và ngợi ca cô giáo của mình khi đến trường, và nhất là đừng để như câu hát bông đùa ác ý: “Hôm nay em đến trường/ mặt tái xanh vì khiếp…”.

Cuối cùng, xin những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục hãy trả lại cho trẻ nhỏ hình ảnh những “bà tiên” xinh đẹp trong nhà trường, và cả trong tâm thức của những người trưởng thành khi nhớ về ngôi trường ngày còn thơ bên “cô tiên” hiền dịu của mình.

Hòa Nhơn (Đà Nẵng)