Thứ năm, 28/1/2016, 22h14

Hướng học sinh về cội nguồn

Học sinh Trường TH Trần Khánh Dư tham gia làm đồ gốm

Tổ chức ẩm thực, trò chơi dân gian…, đó là những hoạt động đã và đang diễn ra tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM trong thời điểm cuối năm. Theo đó, các em học sinh không chỉ được thưởng thức các món ăn, vui chơi hết mình, ôn lại những nét đẹp truyền thống mà còn quyên góp nhiều phần quà để trao tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn đón Tết trọn vẹn niềm vui.

Tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Q.1), hàng ngàn học sinh được thưởng thức nhiều món ăn, thức uống ngon như bánh dẻo, nem nướng, chè bà ba, bắp xào, hạt é... và chơi một số trò chơi dân gian như leo cầu khỉ, câu cá. Hầu hết các món đều quen thuộc trong bữa ăn ngày thường và trong dịp Tết cổ truyền của học sinh, được chính giáo viên nhà trường mua nguyên liệu về làm. Em Đức Tuấn (học lớp 3/2) chia sẻ: “Các món ăn rất ngon, đậm đà hương vị như chính mẹ em nấu mỗi ngày khiến em rất thích thú…”.

Trong khi đó, ở Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (Q.1), hoạt động chủ đạo không phải là ẩm thực mà là các trò chơi dân gian như: Kéo co, nặn tò he, xếp hạc, ô quan, làm gốm, vẽ trên gốm, làm ông sao… Mỗi hoạt động đều thu hút sự quan tâm, háo hức tham gia của học sinh. Ở trò chơi làm gốm, do lần đầu được tham gia nên nhiều em vô cùng thích thú mặc dù quần áo bị lấm lem bùn đất. Bằng trí tưởng tượng phong phú, đôi tay khéo léo, nhiều học sinh làm ra không ít vật dụng đẹp mắt, cầu kỳ.

Đi qua cầu khỉ là trò chơi được học sinh Trường TH Lương Thế Vinh thích thú
Học sinh Trường TH Trần Khánh Dư tập đi cà kheo
Các em học sinh Trường TH Trần Khánh Dư chơi trò ô quan
Học sinh Trường TH Lương Thế Vinh lấy phiếu đổi thức ăn

Có thể thấy, hình thức tổ chức ở mỗi trường không giống nhau nhưng điểm chung là mang đến một bầu không khí vui tươi cho các em học sinh. Đặc biệt, để tham gia hoạt động ẩm thực và các trò chơi, học sinh phải sử dụng vé do phụ huynh mua trước đó. Những chiếc vé này chính là các phần quà trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Theo thầy Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, các phần quà (gạo, bánh kẹo, tập vở...) trị giá khoảng 300 ngàn đồng/phần. Mặc dù giá trị không lớn nhưng đó là món quà tinh thần, nhằm động viên các em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết được ấm áp, vui tươi. Bản thân học sinh tham gia đóng góp còn học được bài học quan tâm, chia sẻ”, thầy Long nói. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong tuần qua có nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động đón Tết thiết thực, ý nghĩa cho học sinh như Trường Đoàn Thị Điểm (Q.4), Minh Đạo (Q.5)...

Bài, ảnh: Trinh Ngọc