Thứ năm, 11/1/2018, 22h14

Khám nhanh để... chậm hết bệnh!?

Sợ mất thời gian và phải chờ đợi lâu, nhiều người đã tìm đến các dịch vụ chữa bệnh bên ngoài để mong bệnh mau khỏi. Thế nhưng “dục tốc bất đạt”, cái gì cũng có giá của nó.

Bệnh nhân vẫn ngồi chờ đến lượt khám ở BV Bình Dân

Tâm lý mau lành bệnh

Mặc dù có bảo hiểm y tế ở BV công nhưng vì bận công việc không ít người đã tìm cách ra ngoài khám chữa bệnh mong được phục hồi nhanh dù giá cả không hề rẻ. Đó là trường hợp chị Lê Phương K. - kế toán một Công ty xây dựng ở Q.Tân Bình vừa làm một ca phẫu thuật ở Phòng khám đa khoa T.B.D trên đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1. Theo lời kể của chị Phương K., do bị bệnh lâu ngày và được BS tại BV Nhân dân Gia Định chẩn đoán là bị trĩ nội cần phải cắt bỏ. “Tuy nhiên, do tuần nào tôi cũng phải làm việc liên tục trên công ty nên không có thời gian đi khám bệnh mặc dù có bảo hiểm y tế tại BV tại đây” - chị Phương K. cho hay.

Vì thế trong một lần lên mạng tra cứu chị biết đến Phòng khám đa khoa T.B.D là phòng khám có tiêu chuẩn quốc tế rất uy tín “là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa vào sử dụng những phương pháp khám và chữa bệnh hiện đại”. Theo người phụ nữ 35 tuổi, điều quan trọng là các BS ở đây khẳng định: “Phẫu thuật xong một ngày sau là đi làm được”. Đây chính là điều mong chờ nhất của chị Phương K. vì do làm việc tại công ty cổ phần nên chị không có chế độ nghỉ lâu ngày. Mặc dù biết số tiền 22 triệu đồng cho một ca mổ là không ít nhưng chị vẫn chấp nhận ký vào hồ sơ bệnh án. “Thứ bảy mổ tôi cứ nghĩ thứ hai sẽ dậy đi làm được, tuy nhiên toàn thân vẫn đau ê ẩm và ra dịch nên phải nghỉ thêm mấy ngày sau”. Đó là chia sẻ của chị Phương K. sau khi phẫu thuật cắt bỏ trĩ tại BV được mang danh là uy tín nhất. Cũng theo lời kể của chị Phương K. trong lúc ở những nơi khác rửa vết mổ chỉ có vài trăm thậm chí vài chục nghìn đồng thì tại đây một lần thay băng hết 2 triệu đồng, nói mà không ai tin.

Luôn bị chặt chém

Cũng vì ham khám nhanh để mau biết bệnh, anh Nguyễn Hoàn Luân - Sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải mất 4 triệu đồng khi đi khám tại một Phòng khám đa khoa Q.T có yếu tố nước ngoài.

Theo lời kể của anh L. vốn có tiền sử bệnh gan anh tranh thủ đến Phòng khám đa khoa Q.T trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM. “Năm ngoái tôi đi khám ở Trung tâm Medic tổng tất cả chưa đến 1 triệu đồng gồm tiền khám, siêu âm thế nhưng ở đây tổng cộng hết 4 triệu đồng. Tôi thắc mắc thì được nhân viên giải thích tiền tư vấn hết 1 triệu đồng” - Luân giải thích. 

Thực tế hiện nay, nhiều người mặc dù có bảo hiểm y tế ở các BV công nhưng tâm lý ngại chờ đợi nên khi có bệnh cứ muốn ra ngoài các BV tư nhân để khám và điều trị cho nhanh dù tốn kém. Nhưng điều đáng nói là các quảng cáo trên mạng đôi khi không đúng với thực tế vì đây là cách tiếp thị nhanh nhất. Hầu hết các trang mạng quảng cáo các phòng khám tư nhân thường được đưa lên hàng đầu nhằm “đập vào mắt” người tra cứu một cách nhanh nhất. Khi gõ google các từ khóa: Phòng khám đa khoa X, Y, Z hoặc các địa chỉ trị bệnh uy tín thì các phòng khám này được hiện lên trang 1. Để làm một cuộc điều tra, chúng tôi đã cho số điện thoại, dù sau đó đã từ chối hoặc hẹn lần nữa thì các phòng khám đều liên tục gọi điện và nhắn tin để yêu cầu chúng tôi đến khám bệnh. Anh Lê Văn V. ngụ Q.Thủ Đức kể: “Một lần tôi đến Phòng khám T.G trên đường Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, sau khi thấy giá cả quá cao nên tôi từ chối chữa bệnh nam khoa. Thế nhưng sau đó bị nhân viên ở đây gọi điện và nhắn tin liên tục đến 2 tuần sau tôi cúp máy mới thôi”. Cũng theo anh V. không ít người vào đây chữa bệnh nam khoa mất cả chục triệu đồng nhưng cuối cùng phải vào BV Bình Dân mới trị dứt bệnh. Khám nhanh cuối cùng bệnh lại chậm lành không đúng như lời rao trước đó.

Thạc sĩ BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước - BV Bình Dân trao đổi, có nhiều BN vào đây chữa bệnh khi bệnh đã nặng do trước đó chữa nhiều lần ở các phòng khám đa khoa tư nhân kể cả phòng khám có yếu tố nước ngoài: “BN cần được tư vấn kỹ không nên tin theo những lời quảng cáo quá thực tế trên các trang mạng để có sự chọn lựa đúng đắn mỗi khi đi khám và điều trị bệnh để tránh tiền mất tật mang”.

Bài, ảnh: Hương Thủy