Thứ năm, 16/11/2017, 16h25

Kiệt tác hội họa của Da Vinci bán giá kỷ lục 10.000 tỷ

Bức tranh duy nhất còn "tự do" trên thị trường của danh họa, người Ý Leonardo Da Vinci, vẽ chúa Giê su đang cầm một quả cầu pha lê vừa lập kỷ lục thế giới khi được trả giá tới 450,3 triệu USD (tương đương 10.000 tỉ VNĐ) tại trung tâm đấu giá Christie tối 15-11.

Bức tranh có tên gọi "Salvator Mundi" (Chúa cứu thế) là một trong 20 bức tranh tuyệt tác của danh họa người Ý, và là bức tranh duy nhất của Leonardo Da Vinci còn thuộc quyền sở hữu tư nhân. Tới thời điểm này, danh tính người bỏ số tiền khủng ra mua bức tranh vẫn chưa được tiết lộ.

Kiệt tác hội họa của Da Vinci bán giá kỷ lục 10.000 tỷ - ảnh 1
Bức tranh có tên gọi "Salvator Mundi" (Chúa cứu thế) là một trong 20 bức tranh tuyệt tác của danh họa người Ý. Ảnh: Reuters

Trước đây, tác phẩm nghệ thuật được trả cao nhất tại trung tâm đấu giá Christie thuộc về bức họa "Women of Algiers (Version O)" của danh họa Picasso với 179,4 triệu USD. Riêng bức họa được trả giá cao nhất từ trước đến nay thuộc về bức "Interchange" của Willem de Kooning với giá 300 triệu USD. Bức tranh được tổ chức David Geffen rao bán bí mật cho tư nhân vào năm 2015 nhằm gây quỹ cho nhà quản lý Kenneth C. Griffin.

Được biết, tại phiên đấu giá, bức tranh "Salvator Mundi" được rao với giá khởi điểm 100 triệu USD. Chỉ sau 19 phút đấu giá, bức tranh đã cán mốc kỷ lục 300 triệu USD. Tại thời điểm này, phiên đấu giá phải tạm ngưng mấy phút để chúc mừng. Chỉ một thời gian ngắn sau, "Salvator Mundi" được chốt với giá 400 triệu USD cộng với số tiền bảo hiểm mà người chiến thắng trả cho trung tâm đấu giá, bức tranh có tổng giá trị lên đến 450 triệu USD, một con số gây bất ngờ đối với trung tâm Christie cũng như người rao bán bức tranh.

"Salvator Mundi" cao 66cm, rộng 45 cm được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, miêu tả chúa Giê su mặc một chiếc áo choàng thời phục hưng với tay phải đang ban phước lành và tay trái nâng một quả cầu pha lê. Tác phẩm hội họa này từng được giới phê bình ví như “chiếc chén thánh trong những tác phẩm của họa sĩ bậc thầy”.

Kiệt tác hội họa của Da Vinci bán giá kỷ lục 10.000 tỷ - ảnh 2
Theo các chuyên gia, đây chính là bức tranh cuối cùng có thể mua được của Da Vinci. Ảnh: Getty

Theo các chuyên gia, đây cũng chính là bức tranh cuối cùng có thể mua được của Da Vinci, bởi tất cả những bức còn lại đang thuộc sở hữu của các viện bảo tàng, trung tâm triển lãm và gần như sẽ không bao giờ rao bán trở lại.

Trước khi đến với trung tâm đấu giá và lập kỷ lục Christie, "Salvator Mundi" có một lịch sử trôi nổi cũng khá thú vị. Sau khi được danh họa Leonardo da Vinci vẽ vào năm 1490, được cho là cùng thời điểm ra đời với bức danh họa nàng Mona Lisa, "Salvator Mundi" nằm trong bộ sưu tập tranh của vua Anh Charles I hồi đầu thế kỷ 17.

Sau đó, tác phẩm trải qua nhiều lần đổi chủ, có giai đoạn bị lãng quên trong đời sống hội họa và gần như biến mất trong gần nửa thế kỷ. Những người chơi tranh tin rằng nó đã bị thất lạc hoặc thậm chí bị trở về tro bụi.  Nhưng rồi đến năm 1900, tác phẩm bất ngờ xuất hiện trở lại.

Kiệt tác hội họa của Da Vinci bán giá kỷ lục 10.000 tỷ - ảnh 3
Bức tranh đã lập kỷ lục giá mới khi được mua với giá 450 triệu USD. Ảnh: Getty

Bức tranh sau đó tiếp tục được rao bán trở lại vào năm 1958 chỉ với giá chỉ 60 USD (1,3 triệu VNĐ). Đến năm 2005, nó tiếp tục được rao bán nhưng bị hư hỏng khá nặng nên chỉ được mua với giá 10.000 USD. Sau đó, nó được các nhà kinh doanh nghệ thuật khôi phục lại và xác thực đó đích thị là một tác phẩm của Leonardo.

Đến năm 2013, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev đã sở hữu bức tranh với giá 127,5 triệu USD. Trước khi mang nó ra đấu giá, ông Dmitry Rybolovlev chỉ kì vọng bức tranh có giá khoảng 130 triệu USD. Tuy nhiên, con số đạt được đã vượt mức suy đoán của nhà tỷ phú.

Được biết, trước khi được mang ra đấu giá vào 15-11 này, bức tranh đã được mang triển lãm ở Hong Kong, San Francisco, London and New York.

Tại buổi triển lãm ở New York, một người yêu thích tranh của Leonardo Da Vinci cho biết, họ rất may mắn khi được chiêm ngưỡng bức danh họa này trước khi nó rơi vào tay của người chủ mới và khó có thể gặp được lại nó như những bức tranh khác thuộc các viện bảo tàng.

TÚ QUYÊN/ PLO