Thứ bảy, 25/2/2017, 22h15

Lần sau chị phải đứng nghiêm!

Như thường lệ, sáng thứ hai đầu tuần lúc 7 giờ 20, giáo viên và học sinh đã tập trung đầy đủ dưới sân để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Hôm đó, khi mọi người đang im lặng chờ nghi thức hát Quốc ca thì có phụ huynh dắt con đang học lớp 1 đi qua đi lại trong sân trường, chị muốn đưa con đến tận nơi lớp đang tập trung. Thấy vậy, cô tổng phụ trách Đội chờ khi mọi người ổn định trật tự xong tiến hành nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca. Ở hàng cuối tôi thấy có 5-6 phụ huynh cùng đứng nghiêm hướng về lá quốc kỳ để chào cờ cùng với các con mình. Chỉ có chị phụ huynh lúc nãy bực con điều gì đó mà dùng tay tát vào má con làm em khóc mếu máo. Sau khi nghi thức chào cờ xong, các phụ huynh bước ra khỏi hàng ra về. Tôi cũng bước lên sảnh để vào văn phòng thì nghe một phụ huynh nói với chị phụ huynh đánh con: “Đang giờ chào cờ sao chị không trật tự im lặng cho giống như mọi người mà đánh con vậy?”. Chị phụ huynh đánh con đáp: “Sáng cháu ngủ dậy trễ, tôi gọi hoài mới chịu dậy đi học, vội vàng không kịp ăn sáng nên cháu khóc. Tôi cho tiền để lúc ra chơi cháu xuống căng tin ăn đỡ gì đó nhưng cháu không chịu nên tôi mới đánh”. Phụ huynh kia nói tiếp: “Lúc đầu năm dự lễ khai giảng, trước khi làm lễ chào cờ cô tổng phụ trách Đội có nhắc: khi phụ huynh đưa con đến trường gặp lúc nhà trường làm lễ chào cờ phải bỏ nón xuống, không nói chuyện riêng và đứng nghiêm trang tham gia chào cờ với các em học sinh, bộ chị không nghe hay quên lời cô tổng phụ trách nói rồi sao. Từ đây, khi đến  trường gặp lúc diễn ra lễ chào cờ thì chị phải đứng nghiêm không nói chuyện riêng mới đúng phép đó”. Chị phụ huynh bị nhắc nhở cười rồi nói: “Ừ, tôi nhớ rồi!”.

Mẩu chuyện nhỏ ghi lại trong buổi lễ chào cờ ở trường tôi đang công tác đã minh chứng người dân bây giờ rất ý thức tôn trọng pháp luật Nhà nước, có khi mọi người khuyên với nhau cùng thực hiện cho tốt hành vi nào đó. Những chuyện tử tế, chuyện lễ phép trong cư xử giao tiếp với nhau giữa con người với con người trong xã hội ngày càng hiện hữu khắp nơi trong cuộc sống.

Trần Văn Tám