Thứ bảy, 25/4/2009, 10h04

Lên đỉnh Olympia bằng niềm đam mê kiến thức

Là học sinh giỏi 11 năm liền, một người con hiếu thảo, một người bạn tốt, một đoàn viên nhiệt tình năng động, em là học sinh duy nhất từ trước đến nay của Lâm Đồng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2009.
Trông ngóng và chờ đợi đó là những cảm xúc mà thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc cũng như học sinh và người dân Bảo Lộc đối với cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2009. Đã từ lâu, hay nói một cách khác từ ngày chương trình tổ chức cho học sinh khối THPT trên cả nước tham gia đến bây giờ, dù thời gian qua đã có nhiều thí sinh đại diện cho Lâm Đồng tham gia trên sân chơi đầy trí tuệ nhưng hầu như các bạn đi trước chỉ dừng lại với các cuộc thi tháng. Nhưng năm nay, một niềm tự hào lớn đối với Lâm Đồng khi em Nguyễn Thị Thu Trang học sinh lớp 12A7, Trường THPT Bảo Lộc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2009.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều là công chức. Cuộc sống vật chất không đầy đủ, vì với đồng lương ít ỏi của bố mẹ chỉ đủ cho gia đình có một cuộc sống bình thường nhưng bù lại Trang luôn được bố mẹ quan tâm dạy bảo và đặc biệt tạo mọi điều kiện cho em học tập một cách tốt nhất và luôn định hướng, chia sẻ cùng em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hơn nữa, ngay từ nhỏ Trang đã thể hiện mình là một người con ngoan, hiền lành và hiếu thảo. Việc học là lựa chọn số một đối với em, ngoài giờ học ra, em luôn phụ giúp bố mẹ lo công việc gia đình. Như bao bạn bè cùng trang lứa, Trang được cắp sách đến trường, được thầy cô giáo truyền đạt cho em từng con chữ, bài toán và những kiến thức về xã hội. Nhưng một điều đặc biệt ở Trang chính là sự hiếu học và học rất giỏi, luôn nhận được những lời thán phục mà bạn bè dành cho em. Bước ngoặt đưa em đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia chính là niềm đam mê và xem chương trình như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư. Vì thế chương trình đã được Trang xếp vào thời khóa biểu giống như việc học của mình. Vì theo em, ở đó rất nhiều kiến thức bổ ích cho việc học tập và cuộc sống nên em chưa bỏ một buổi nào cho dù đó là các cuộc thi tuần hay quý… Là một học sinh giỏi cộng thêm sự chịu khó của em trong việc học cũng như vốn kiến thức về xã hội mà em có được nên trước đây đã nhiều lần các bạn và thầy cô động viên em đăng ký tham gia chương trình nhưng Trang khiêm tốn từ chối. Trang tâm sự: “Thời gian đó, em nhận thấy mình vẫn còn quá nhỏ bé với chương trình, bởi vì kiến thức thì vô bờ mà con người thì nhỏ bé. Nhưng không vì thế mà làm cho em tự ti, chính sự khiêm tốn đã giúp em miệt mài hơn trong việc nghiên cứu tài liệu, học hỏi bạn bè và thầy cô để giúp em khắc phục những hạn chế cũng như làm tăng thêm kho tàng kiến thức của mình. Thế rồi, sự động viên của thầy cô, gia đình, bạn bè, tháng 7 năm 2008 em đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Không phụ lòng người thân, gia đình và thầy cô giáo, lần đầu tiên tham gia sân chơi đầy trí tuệ này em đã làm cho mọi người phải bất ngờ bằng những chiến thắng một cách thuyết phục với điểm số rất cao qua các vòng thi (240 điểm thi tuần, 250 điểm thi tháng và 190 thi quý).

Thu Trang đăng quang tại cuộc thi quý – Đường lên đỉnh Olympia

Chắc hẳn nếu ai có xem chương trình thi quý thì không thể quên được cú lội ngược dòng ngoạn mục mà theo Trang đó chính là một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời mình. Khi vòng thi về đích khởi động, Trang chỉ vỏn vẹn 100 điểm và bị các bạn chơi cùng bỏ xa và chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thì em sẽ là khán giả của cuộc thi chung kết sắp đến. Nhưng bằng tinh thần và lòng quyết thắng, em đã quyết định chọn câu hỏi điểm số là 80, theo em chỉ có thế mới đưa em đến chiến thắng. Và tất nhiên sự hiếu học và tinh thần thép cộng thêm niềm tin đã giúp em về đích một cách thuyết phục khi lấy mất đi 10 điểm của bạn Quyên và 20 điểm của bạn Hội để giành chiến thắng với điểm số 190 và tất nhiên em sẽ tham gia vòng chung kết của năm 2009. Khi hỏi em kỷ niệm nào sâu sắc và ấn tượng nhất khi tham gia chương trình? em có ba kỷ niệm: Đó chính là bạn Quyên, vì em và Quyên quen nhau qua mạng và hẹn một ngày nào đó gặp nhau trên Đường lên đỉnh Olympia không ngờ lời hẹn đó đã trở thành hiện thực cho dù hôm đó Quyên là một đối thủ của em. Và kỷ niệm thứ hai chính là ngày sinh nhật lần thứ 18 (19-1) của em đúng ngày thi nên em được các bạn tổ chức sinh nhật một cách chu đáo, thân thương và kỷ niệm thứ ba không thể quên được đó chính là cuộc lội ngược dòng ở vòng thi về đích trong cuộc thi quý. Được biết, về cuộc thi chung kết sắp đến, để giúp em tự tin hơn, có kiến thức vững hơn trước khi em lên đường ra Hà Nội tham gia cuộc thi, Ban giám hiệu nhà trường sẽ thành lập một hội đồng cố vấn cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho em tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, nhằm giúp em có tinh thần cũng như để các bạn học sinh của trường cùng người dân thị xã Bảo Lộc đồng hành cùng em, chính quyền, các ngành chức năng thị xã Bảo Lộc đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự kiện cầu truyền hình trực tiếp vào ngày 17-5-2009.
Hoàng Lê