Thứ hai, 27/6/2011, 14h06

Mong chỉ là… cá biệt

Đang ngồi trong một quán ăn, tôi thấy một nhóm hơn mười thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi bước vào quán, kéo ghế ngồi bàn bên cạnh. Một em trong nhóm bước đến chào tôi, tôi nhận ra là N.- một học sinh cũ. Qua trao đổi, tôi được biết N. là thành viên trong đội tuyển điền kinh của Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) quận Y, vừa đoạt huy chương bạc trong kỳ thi thể thao cấp thành phố vừa qua. Hôm nay, N. cùng các bạn đoạt huy chương trong đội và một số bạn trong đội tuyển các môn khác liên hoan ăn mừng. Tôi chúc mừng em và mong em đạt được nhiều thành tích cao hơn. Tôi tự hào với người bạn đi cùng vì có học trò lễ phép lại rèn luyện TDTT tốt.
Mải nói chuyện với bạn, bỗng tôi nghe tiếng la thật to “1,2,3, dô!”, quay sang nhìn bàn đứa học trò cũ, thật bất ngờ là tất cả các em đều uống bia. Các em cụng ly nhau 100% như dân nhậu, vài em mặt đỏ bừng nhưng vẫn uống. Tôi nghĩ chắc các em vui vì thi đấu thành công và các em đã vui quá trớn. Tôi dự định khuyên các em ngưng uống. Ngay lúc ấy, có ba thanh niên khoảng độ tuổi 30 đến bàn, các em reo hò gọi họ là thầy (có lẽ đó là những người hướng dẫn các môn thể thao của các em ở trung tâm). Cứ tưởng các em sẽ bị la vì dám uống bia rượu nhưng thật bất ngờ, chưa ngồi xuống, ba thanh niên ấy đã cầm ly và yêu cầu các em uống mừng. Những em uống không hết ly còn bị “các thầy” ép uống cho hết. Bia tiếp tục rót. Lát sau, có em gục ngay trên bàn, có em loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, tiếng chửi thề bắt đầu xuất hiện, có cả ở “ba người thầy”…
TDTT đem đến cho con người sức khỏe, sự minh mẫn để có thể học tập, làm việc tốt hơn. Cha mẹ, thầy cô luôn động viên con em tham gia TDTT để có thân thể cường tráng, đủ sức khỏe mà lao động, học tập. Rất nhiều cha mẹ, thầy cô tự hào khi con em, học trò mình được vào các đội tuyển thể thao, tạo điều kiện cho các em rèn thể lực… Thế nhưng, hình ảnh các em cùng “các thầy” bên bàn nhậu làm tôi và nhiều người trong quán ăn hôm ấy băn khoăn. Các thầy cô phụ trách TDTT chắc thừa biết rượu bia có hại như thế nào, nhất là đối với trẻ em tại sao lại… Nhiều tin tức trên báo chí về các vận động viên thể thao nổi tiếng ăn chơi, làm buồn lòng người hâm mộ. Phải chăng nguồn gốc của sự hư hỏng đó bắt đầu như thế này. Mong rằng hình ảnh tôi nhìn thấy vừa qua chỉ là cá biệt.
Lê Phương Trí