Thứ sáu, 25/9/2015, 14h30

Một ngày làm mẹ của ông bố hai con

Trông con từ trưa đến tối, bố bảo "Thôi nhá, lần sau, mẹ hẹn hò gì thì hẹn buổi trưa thôi nhá, bố không trông được lũ giặc này đâu, khản hết cả cổ đây này".

"Lão gia" kể, mẹ đi vắng, Tít Mít ở nhà nhiều trò lắm.

Buổi trưa, dỗ các con ngủ mãi không được, bố phân công hai đứa (7 và 4 tuổi) trông nhau rồi sang phòng Mít ngủ. Nghe ngóng, thấy chúng nó im im, lúc sau lại thấy chúng nó cười hí hí. Bố phi sang thì thấy hai đứa lấy bút dạ màu vẽ mặt mèo cho nhau. Mặc dù điên tiết lắm nhưng bố vẫn cố gắng bắt hai đứa tường thuật lại sự việc. Mít khai: "Tít vẽ mặt cho con trước, xong con thấy đẹp nên cũng vẽ cho em Tít. Con vẽ thêm đồng hồ đeo tay cho em".

Nghe xong, bố tẩn cho hai đứa một trận, thế là cả hai khóc om nhà. Khóc chán, hai đứa kêu đói và xuống nhà lấy sữa uống. Bố cứ để im xem chúng nó xử lý thế nào. Cu Tít lấy 2 hộp sữa rồi cắm 2 ống hút vào và hút luôn cả 2 hộp, bố vừa tức vừa buồn cười. Mít nhìn thấy thế thì nhờ: "Cu Tít làm cho chị giống thế". Tít vừa thao tác vừa giảng giải cho Mít, giọng y như giọng mẹ. Sau đó, hai đứa hút sữa, nhìn mặt thoả mãn lắm. Cu Tít uống hết nhưng Mít thì còn nhiều. Tiếc của giời, bố uống nốt. Thấy bố hút hai hộp sữa, chúng nó cười ngặt nghẽo làm bố càng điên tiết.

No nê, hai đứa lại nghịch như giặc. Bố nói, chúng im được vài phút rồi lại nghịch. Bố mệt quá nên kệ. Hai đứa bày đồ chơi khắp phòng và chơi đồ hàng, lấy chăn làm khăn choàng... Nói chung là bố cảm thấy không thể chịu được. Chơi chán, hai đứa lăn ra ngủ. Bố dọn dẹp từ phòng này sang phòng kia, quần quật mệt hết cả người. 

Bố vừa nghỉ một tí thì Mít dậy và kêu đói. Phim đang hay nên bố tống cho cái bánh ngọt, xong hai bố con xem phim. Khoảng 6 giờ chiều, Mít kêu đói nên xin bố một cái bánh nữa. Một lúc sau, cô nàng rủ bố ăn tối vì đói quá, thế là hai bố con xuống nhà ăn cơm. Ăn xong, Mít tráng miệng bằng hộp sữa chua, tự rửa bát rồi lên tầng.

11988505-1110230022339664-2821-1509-7918

Ăn xong, Mít tự rửa bát - Ảnh: NVCC

Phim đang hay thì Tít dậy. Câu đầu tiên, cu cậu nói: "Bố chuyển kênh cho con!" Câu thứ hai: "Bố ơi con đói". Thế là bố lại lọ mọ xuống nhà lấy cơm và cho ăn luôn ở phòng ngủ. Ăn xong, Tít mới hỏi mẹ đâu. Bố bảo mẹ đi họp. Từ lúc đó cho đến lúc mẹ về, hết chị đến em hỏi mẹ và đòi gọi điện thoại cho mẹ nhưng bố cương quyết không đồng ý.

Cuối cùng bố cháu kết luận: Cu Tít chuyên đầu têu các trò nghịch ngợm còn Mít chỉ tòng phạm thôi. Bố cháu nói thêm: "May mình chỉ phải trông có một buổi chiều và tối thôi, chứ nếu ngày nào cũng đánh vật kiểu này chắc phát rồ. Thôi nhá, lần sau, mẹ hẹn hò gì thì hẹn buổi trưa thôi nhá, bố không trông được lũ giặc này đâu, khản hết cả cổ đây này".

Mẹ cháu nghe kể lại mà thấy buồn cười quá. Bây giờ thì mẹ cháu rút ra chân lý, không nên nói nhiều kẻo mang tiếng là: "Con gì ăn lắm nói nhiều/Mau già, lâu chết, miệng kêu tiền tiền", mà cứ vô tình giao việc cho bố cháu để bố cháu được trải nghiệm và gần gũi với con hơn.

Theo Giang Thai Lan/ VNE