Thứ năm, 16/6/2011, 10h06

Mua xăng được... nước lã

Chị Trần Thị Lan (hiện công tác tại Học viện Tài Chính) cho biết, khoảng 11h ngày 15-6, chị mua xăng tại Đại lý xăng dầu Trang Giang (số 19, đường Cổ Nhuế thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, đi được 15m, xe chết máy. Chị mở bình xăng kiểm tra thì thấy xăng giống... sữa tươi.

Cửa hàng bán "xăng thối" đã nhận lỗi và bồi thường cho khách.
Theo chị Lan, sau khi xe chết máy, chị phải dắt xe hơn 1km mới tìm được chỗ sửa. Thợ xe mở bình xăng, thấy xăng có màu đục.
Theo anh Đặng Tuấn Sơn - thợ sửa xe: “Đây là xăng thối (nước lạnh nhiều hơn xăng), thỉnh thoảng, anh cũng sửa nhiều xe mắc "bệnh" như vậy.
"Xăng thối" hút ra từ bình xe của chị Lan. 
Sau đó, chị Lan trở lại cửa hàng, phản ánh. Bà Phạm Thị Dần - người phụ trách bán hàng - nhận lỗi và giải thích xăng của cửa hàng dính nước.
Tại cửa hàng, bà Dần cũng xin lỗi khách hàng, lập biên bản chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại cho xe và lượng “xăng thối” mà chị Lan mua phải. Chị Lan đã chấp nhận mức bồi thường này.
Theo Tiến Anh
Tiền Phong