Thứ ba, 28/9/2010, 10h09

Mượn danh phụ huynh để tăng thu

Dựa vào lý do có sự đồng ý, tự nguyện của phụ huynh học sinh (thực chất là ép buộc đồng ý), nhiều trường học đã đề xuất thu thêm nhiều khoản đầu năm học. Trường Mầm non Tuổi Hoa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng dựa vào đó để tăng thu trong năm học mới 2010.
 
Trường Mầm non Tuổi Hoa thành lập được 3 năm, được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Đầu năm học này, nhà trường thông báo tăng thêm một số khoản thu mà nhiều phụ huynh thực sự không đồng tình. Nhiều khoản tiền đã tăng lên so với năm trước như tiền ăn, tiền học năng khiếu, tiền quỹ lớp, tiền bảo vệ... Nhưng theo phụ huynh, có hai khoản thu mà họ không đồng ý, đó là tiền bồi dưỡng cho các cô (có người gọi là tiền hoạt động cô và trò) và tiền lắp máy điều hoà không khí.
Cô và trò Trường Mầm non Tuổi Hoa. Ảnh: S.L
Các năm trước, tiền bồi dưỡng cho các cô là 25.000 đồng/tháng, nhưng năm nay nhà trường thu 75.000 đồng/tháng. Với khoản thu này, nhiều phụ huynh phản ánh là tăng lên quá nhiều và chưa rõ ràng. Tiền lắp máy điều hoà, nhà trường thu với các cháu mẫu giáo bé là 500.000 đồng/cháu, các cháu mẫu giáo lớn là 350.000 đồng/cháu. Trước đó, nhà trường định thu đồng cấp 500.000 đồng cho tất cả các lớp, nhưng do sự phản đối của phụ huynh nên đã giảm xuống còn 350.000 đồng/cháu ở lớp mẫu giáo lớn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với khoản thu này vì quá cao và vẫn còn nhiều ý kiến phản đối.
Anh An Đức Thịnh (số 79 phố Triều Khúc, Thanh Xuân) - phụ huynh học sinh - cho rằng: “Việc lắp máy điều hòa là việc của nhà trường. Nếu nhà trường muốn trang bị thêm thiết bị thì đề xuất lên cấp trên vì đây là trường công. Phụ huynh chỉ có thể đóng gớp một phần mà thôi”.
Bà Hồ Lan Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa - cho biết: “Những khoản thu tăng thêm, khoản thu mới đều có sự đồng ý của phụ huynh học sinh. Phụ huynh đồng ý thì chúng tôi mới thu. Với khoản tiền bồi dưỡng cô giáo, phụ huynh cũng nhất trí tăng thêm để bồi dưỡng cho các cô do giá cả sinh hoạt ngày càng tăng”.
Còn đối với khoản thu tiền lắp máy điều hoà, bà Hương khẳng định, đây không phải là chủ trương của nhà trường mà là do yêu cầu của phụ huynh học sinh. “Những năm trước, phụ huynh đã đề nghị nhà trường lắp máy điều hoà, nhưng xét thấy đây chưa phải là yêu cầu ưu tiên nhất, cần đầu tư thêm vào các hạng mục khác nên chúng tôi chưa đồng ý. Đến năm nay, xét thấy yêu cầu của phụ huynh ngày càng nhiều nên nhà trường đã thông qua đề xuất này”.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại không nói như vậy. Anh Nguyễn Tuấn Minh (Nguyễn Tuân, Thanh Xuân) - phụ huynh của một cháu lớp mẫu giáo bé - cho biết: “Gia đình tôi cho cháu vào đây học vì mong cháu có không khí trong lành, hưởng gió trời vì không gian của nhà trường rộng rãi, thoáng đãng. Nên khi nhà trường thông báo tiền đóng mua máy điều hoà, thực sự tôi không muốn”.
Cùng ý kiến với anh Minh, chị Trịnh Thị Phương (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) - phụ huynh học sinh - phản ánh: “Trước đây, tôi cho cháu học ở trường mầm non tư nhân, họ lắp máy điều hòa và trang thiết bị cũng đầy đủ, nhưng tôi thấy hết sức bí bách cho các cháu nên tôi chuyển cháu sang học ở trường công để mong có không gian thoáng đãng hơn”.
Phỏng vấn một số phụ huynh khác, nhiều người cho biết không hoàn toàn đồng ý với các khoản thu thêm của trường mà buộc phải đồng ý cho xong. Như vậy, rõ ràng giữa ý kiến của lãnh đạo trường và phụ huynh là không đồng nhất.
Sơn Lâm / Lao Động