Thứ ba, 23/5/2017, 19h30

Mưu sinh nơi “tử thần”

Người bán hàng dường như đã rất quen với cảm giác hai bên luôn có những chiếc xe cao quá đầu vài mét

Tại quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, đoạn gần cầu Bình Thuận, bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông vùn vụt, người bán nước, bán vé số, bán báo… vẫn tràn ra giữa lòng đường để chào mời, mua bán. Chỉ cần đèn đỏ bật sáng là người bán hàng ùa ra chào mời, thời gian đèn đỏ dừng khá lâu nên cũng kịp mua bao thuốc, chai nước hay một tờ vé số. Qua đèn xanh, người bán rong vẫn bất chấp đứng ngay giữa vạch trắng phân các làn đường mặc cho xe hai bên vẫn lao đi vun vút.

Cứ cách vài mét lại có một người đứng chào hàng bán giữa đường như thế này

Lọt thỏm giữa dòng xe cộ người phụ nữ tên Nở đẩy một chiếc xe nào là các loại nước ngọt, nước suối, báo và cả một xấp vé số liên tục đưa tay vẫy vẫy chào mời các bác tài trên xe. Chị Nở cho biết: “Sợ chứ, nguy hiểm chứ nhưng đây là miếng cơm manh áo của cả nhà nên phải bán. Ra đây bán được nhiều hơn là đi lang thang hoặc đứng trong lề đường…”.

Người đàn ông bán nước giải khát đứng im khi dòng xe cộ ngược xuôi qua lại

Trên thực tế, theo ghi nhận của chúng tôi thì tại đây, những người buôn bán này bị trật tay chân, va quẹt trầy xước va quẹt xe là chuyện xảy ra hàng ngày. Dường như việc đối mặt với những dòng xe tải, container cả ngày lẫn đêm đã là chuyện bình thường. Những người đi bán thế này phần lớn là những người ở ngoại tỉnh, do cuộc sống khó khăn nên họ đành mạo hiểm mưu sinh.

Ai cũng hiểu buôn bán trên đường là vô cùng nguy hiểm, nếu một chiếc xe lạc tay lái thì không biết tránh đâu. Chỉ cần lơ đãng một chút thì hậu quả khôn lường bởi những chiếc “miệng tử thần” đang chực sẵn. Dẫu biết vì miếng cơm manh áo nhưng mưu sinh bằng cách đẩy tính mạng mình vào cảnh nguy hiểm như thế quả thật không nên chút nào. Phải chăng đã đến lúc cơ quan chức năng nên vào cuộc ngăn chặn để tình trạng này không diễn ra từ nhiều năm nay.

Bài, ảnh: Phạm Quyên