Thứ ba, 17/7/2018, 22h34

Nâng bước các em vào đời

Va qua, 121 em hc sinh có hoàn cnh khó khăn đã đưc trao hc bng t Hi Ph n t thin TP.HCM. Có th nói, nh s đng hành ca Hi Ph n t thin TP, các em đang đưc sng trong mái nhà yêu thương, đưc ăn no mc m, đưc cp sách đến trưng đ thc hin ưc mơ như bao bn bè cùng trang la.

Các em hc sinh nhn hc bng ti l tng kết ca  Hi Ph n t thin TP

“Em muốn trở thành bác sĩ” là ước mơ của em Nguyễn Hoài Nam (Mái ấm Ánh Sáng, quận 3). Là học sinh trường Marie Curie, Nam không chỉ là học sinh giỏi, mà còn đạt huy chương đồng Olympic môn toán cấp TP trong năm học 2017-2018. Nam cho biết, gia đình em ở Quảng Bình, chỉ có 2 sào ruộng nên không thể nuôi đủ 7 miệng ăn trong một gia đình. Vùng quê nghèo lại không làm thuê được cho ai nên nói đến việc lo cho 5 đứa con đến trường đối với cha mẹ em là điều không tưởng. Không thể cầm lòng nhìn con thất học, nên mẹ em đã mạnh dạn đưa 4 đứa con thơ vào TP.HCM để mong “đổi đời”, trong đó có Nam. Thật may mắn khi mẹ em xin được việc làm tạp vụ ở Thành đoàn TP.HCM. Cảm thương cho hoàn cảnh của mẹ con em, nên các nhân viên đã giới thiệu cho Nam vào Mái ấm Ánh Sáng, còn 3 chị gái được nhận vào Mái ấm Bà Chiểu. Cả hai mái ấm này đều thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM.

Bà Đoàn Lê Hương (Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM) cho biết, năm nay các mái ấm có 3 em tốt nghiệp đại học, nghĩa là các em sẽ rời xa mái ấm để hòa mình với xã hội và sống tự lập. Cũng trong năm học 2017-2018, ở các mái ấm có 6 em đã tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia, trúng tuyển vào các trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP. Điều đáng mừng là trong tổng số167 em thuộc các mái ấm, có đến 60% đạt học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Đặc biệt, trong năm học vừa qua có hai học sinh thuộc Mái ấm Ánh Sáng đạt giải thưởng cao trong kỳ thi Olympic cấp TP môn toán và môn địa lý; một học sinh của Mái ấm Hoa Sen đạt học sinh giỏi cấp huyện.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, bà Hương khẳng định bên cạnh nỗ lực của bản thân các em, là tình yêu thương và sự góp sức của những tấm lòng hảo tâm, các thầy cô trong các mái ấm và nhà hội nhập. Trong đó, có những nhà tài trợ đã gắn bó với dự án từ 10 năm đến hơn 20 năm, từ những ngày đầu mới thành lập các mái ấm. Nhắn nhủ với các em chuẩn bị rời xa mái ấm, bà Hương tâm tình: “Các cháu hãy nỗ lực từng ngày, sự thành đạt của các cháu trong cuộc sống chính là tấm gương cho các em noi theo và là niềm tự hào của Hội Phụ nữ từ thiện TP. Mai này ra đời, các cháu hãy luôn giữ mãi những kỷ niệm êm đềm nơi mái ấm thân thương, và nỗ lực sống tốt, sống có ích cho xã hội và cho gia đình”.

Vũ Phương