Thứ tư, 4/9/2013, 20h09

Bí mật của “Vượt thời gian đi tìm tình yêu” được bật mí

Bộ phim truyền hình dài 34 tập “Vượt thời gian đi tìm tình yêu” của đạo diễn Khun Boy do Thái Lan sản xuất lần đầu tiên phát sóng hàng ngày lúc 21h30 trên kênh Let’s Viet, từ ngày 5/9/2013.

Cảnh trong phim “Vượt thời gian đi tìm tình yêu”

Những điều đặc biệt
Đây là bộ phim thuộc thể loại phim ca nhạc, đã nhận được nhiều giải thưởng như: Được đề cử “Giải phim truyền hình xuất sắc” của Siamdara Stars Awards 2011, “Giải đạo diễn xuất sắc” của Siamdara Stars Awards 2011, Giải “Phim truyền hình nổi bật” của Mekla lần thứ 24, Diễn viên Bie Sukrit Wisedkaew được đề cử giải nam diễn viên chính của năm của Daradaily The Great Awards 2011.


Có hơn 100 bài hát xuyên suốt bộ phim được thể hiện với những màn vũ điệu dễ thương. Mỗi tập phim, khán giả có dịp thưởng thức từ 3, đến 4 bài hát tình yêu du dương lãng mạn.
Đây là bộ phim thuộc thể loại phim ca nhạc, đã nhận được nhiều giải thưởng như: Được đề cử “Giải phim truyền hình xuất sắc” của Siamdara Stars Awards 2011, “Giải đạo diễn xuất sắc” của Siamdara Stars Awards 2011, Giải “Phim truyền hình nổi bật” của Mekla lần thứ 24, Diễn viên Bie Sukrit Wisedkaew được đề cử giải nam diễn viên chính của năm của Daradaily The Great Awards 2011. Bie thường được biết đến với biệt danh là Bie The Star. Anh là một ca sĩ nhạc pop, diễn viên của Thái Lan. Sau khi đạt giải nhì của cuộc thi cuộc thi tài năng truyền hình Thái Lan The Star năm 2006, Bie đã trở thành một trong những ca sĩ tăng hot nhất. Và liên tục từ năm 2007-2013, anh nhận được rất nhiều giải thưởng trong cả lĩnh vực ca hát lẫn phim ảnh.


Bộ phim có sự tham gia của rất nhiều tài năng về ca hát và nhảy múa như Bie Sukrit Wisedkaew, Sinjai Plengpanich, View Wannarot Sontichai, Grand Punwarot Duaysienklao, Tono Pakin Kumwilaisuk, Oh Anuchit Sapunpohng, May Fuengarom, Namtan Sataporn Nakwilai, Narin Poovanajaroen, Butsarun Thongchew, Prasard Thongarum…


Nội dung hấp dẫn
Năm 1992. Phet (Bie Sukrit Wisetkeaw) làm ca sĩ trong một quán bar, có ước mơ được nổi tiếng vào một ngày không xa. Anh có một cô bạn gái tên PrePim (Wannarot Sonthichai) luôn ở bên cạnh động viên, nhưng Apichat (Kriengkrai Unhanan) - ba của Pim không thích Phet vì thấy anh không có tương lai nên bày ra âm mưu cho Pim đính hôn với Pisanu (Sathaporn Nakvilai), con trai của Palakorn (Suchao Pongvilai) và bắt Pim phải chia tay với Phet. Pim và Phet không chấp nhận nên cả hai dẫn nhau bỏ trốn đến Huahin. Một đêm, khi cả hai cùng đi lễ chùa thì xảy ra chút gây gỗ với nhau, Phet bỏ Pim đi đến chỗ thầy bói thì gặp được Chaopo Thaingam, một vị thần cây bồ đề mà Phet đã đến lạy từ lúc nhỏ. Vị thần biết Phet đang gặp khó khăn nên dùng phép thuật đưa Phet đi đến năm 2011 để anh được nhìn thấy tương lai của mình.


Năm 2011, Phet được đưa đến tương lai cách hiện tại anh đang sống 19 năm. Điều mà Phet nhìn thấy là hoàn cảnh của Pim lúc này 43 tuổi, có một đứa con gái tên là Muonmai. Phet cảm thấy vui mừng vì cứ tưởng đó là con gái của mình và Pim nhưng thực ra chồng của Pim lại chính là Pisanu. Phet cảm thấy rất đau lòng khi tương lai hoàn toàn không giống với những gì anh mong đợi, anh quay về ngôi nhà cũ của mình nhưng đã bị niêm phong, còn bà ngoại thì chuyển đến vùng Chara. Người dân vùng này khi nhìn thấy Phet đều bỏ chạy như nhìn thấy ma khiến cho anh cảm thấy khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Phet cũng được biết nguyên nhân chính là anh đã chết vào đêm đi lễ chùa cùng Pim. Phet quyết định ở lại tương lai để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh và tìm cách thay đổi quá khứ theo mong ước của mình. Phet muốn được gần Pim nên đã xin vào làm giáo viên dạy hát trong trường của Pim với cái tên Pat. Khi Pat dần hiểu ra nguyên nhân cái chết của mình thì vị thần đến nhắc nhở đã đến lúc anh nên quay về với quá khứ, nếu không mọi chuyện sẽ đảo lộn. Cuối cùng, Pat quyết định như thế nào?

Minh Tú