Thứ ba, 15/12/2015, 22h43

Ngân sách là chùm khế ngọt?

Vừa qua tôi được mời dự một hội thảo - Hội thảo có quy mô khoảng 30 người, diễn ra trong 3 ngày (trong đó có một ngày rưỡi là đi tham quan), ấy vậy mà kinh phí tổ chức lên tới 400 triệu đồng. Điều đáng nói kinh phí này là ngân sách Nhà nước...

Những ngày này, dư luận vẫn còn nóng về vụ việc 26 cán bộ sắp nghỉ hưu và người thân ở Quảng Nam đi “khảo sát, học tập kinh nghiệm” làm du lịch tại Nam Phi. “Nóng” vì những người này không chỉ sắp về hưu mà còn chẳng dính dáng gì tới mục đích “đi khảo sát các cơ sở du lịch, dịch vụ, thương mại; học tập kinh nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các đô thị, khu kinh tế, quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên tại Nam Phi”. Trước Quảng Nam, cũng có rất nhiều địa phương tổ chức cho cán bộ đi tham quan học tập ở nước ngoài bằng tiền mồ hôi nước mắt của dân...

Không chỉ sính đi học tập ở nước ngoài bằng tiền ngân sách, nhiều tỉnh, thành còn sính hoành tráng trong việc xây dựng trụ sở làm việc và mua sắm xe công. Những địa phương càng nghèo lại càng khoái hoành tráng. Nếu các địa phương tự cân đối thu chi, hoặc xã hội hóa để xây dựng những công trình này cũng như mua sắm xe công thì không có gì để nói, đằng này họ lại ngửa tay xin Trung ương rót kinh phí. Trong khi đó ngân sách Nhà nước thì ngày càng teo tóp, thậm chí không đủ để tăng lương theo lộ trình...

Riêng tại TP.HCM, mấy năm nay cái phong trào đi tham quan, học tập ở nước ngoài bằng tiền ngân sách cũng nở rộ. Có những cán bộ đi nước ngoài như... đi chợ. Cuối tuần qua, tại Hội nghị cán bộ TP quán triệt chỉ thị về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng bức xúc: Từ 30-4-2015 đến nay, rất nhiều đồng chí đã tranh thủ thời gian đi nước ngoài. Bởi vậy, gần tới thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Ban Thường vụ Thành ủy đã phải có văn bản nhắc nhở việc hạn chế đi nước ngoài.

Trong những buổi tiếp xúc cử tri, vấn đề mà các đại biểu Quốc hội nghe nhiều nhất vẫn là tham nhũng và lãng phí ngân sách. Chính tham nhũng và lãng phí là nguyên nhân khiến cho Việt Nam dù đã đổi mới được gần 30 năm (từ năm 1986 đến nay) nhưng mới chỉ thoát nghèo chứ chưa thể giàu mạnh được.

Phải chăng ngân sách là chùm khế ngọt để những cán bộ thiếu cái tâm trèo hái mỗi ngày?

Thùy Linh