Thứ bảy, 25/2/2017, 21h50

Người anh hùng đánh Đông dẹp Bắc

Đó là cuốn sách của tác giả Diệu Ân biên soạn viết về Đại tá Nguyễn Thanh Tùng (bí danh Mười Cơ) - nguyên Lữ đoàn trưởng Đoàn 316 - kể từ ngày tham gia cách mạng rồi nhập ngũ, làm Trưởng ban quân báo cho đến ngày nghỉ hưu và được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang sau khi mất (ảnh). Ngoài những tư liệu do gia đình cung cấp, những trang viết về Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thời còn sống được kể lại qua từng kỷ niệm của đồng đội, bạn bè trong những ngày hoạt động bí mật và hiểm nguy của một chiến sĩ quân báo. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng tên thật là Nguyễn Văn Cội, quê ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sinh trưởng trong gia đình nông dân nghèo, nhiều mối thù với giặc Pháp có truyền thống yêu nước nên sớm giác ngộ cách mạng. Ngoài chương 1 và chương 2 viết về gia đình quê hương và những ngày Đại tá Tùng tham gia cướp chính quyền ở địa phương, 2 chương tiếp viết về những chiến công của người chiến sĩ tình báo ở Đoàn 367 anh hùng và những ngày ở Đồng Nai chống Phunrô. Phẩm chất của người chiến sĩ, người chỉ huy luyện quân giỏi luôn gần gũi sâu sát anh em càng được thể hiện rõ qua những dòng ký ức của đồng đội như Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm (Trưởng ban Liên lạc truyền thống tình báo 322) Đại tá Nguyễn Xuân Mạnh ( nguyên Trưởng phòng Tình báo P73 - Bộ Quốc phòng)…

 Sách do NXB Hồng Đức ấn hành có nhiều câu chuyện kể xúc động và hình ảnh đẹp là những tư liệu quý giá về những con người suốt đời vì lý tưởng của Đảng và cách mạng.

Nguyễn Hoàng Anh