Thứ ba, 9/5/2017, 21h58

Người “thắp” tình yêu nhiếp ảnh cho học sinh

Nhiếp ảnh là đam mê bất tận của cuộc đời nhiếp ảnh gia Bá Hân. Ở tuổi 60, ông lặng lẽ thắp lên tình yêu với nhiếp ảnh cho những học trò còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhiếp ảnh gia Bá Hân (bìa trái) hướng dẫn cho các em học sinh kỹ năng chụp hình trên đường phố Sài Gòn (ảnh nhân vật cung cấp)

Kể chuyện đời bằng ảnh

Tên tuổi của nhiếp ảnh gia Bá Hân đã quá quen thuộc trong giới nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế. Nhắc đến ông, người ta nhớ đến một cuộc đời đầy nghị lực. Năm 24 tuổi, một tai nạn vì bỏng lửa đã khiến ông phải chống chọi với 17 ca phẫu thuật suốt nhiều năm sau đó.

Kể về quá khứ, nhiếp ảnh gia Bá Hân tâm sự nhẹ tênh. Ông ung dung, nhàn tản và dừng lại ở lát cắt nào mà ông muốn. “Đêm đó tôi thức khuya để đọc sách, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong lúc ngủ say tôi vô tình làm đổ chiếc đèn dầu, và lửa loang nhanh khiến toàn thân tôi trở thành một ngọn đuốc”, ông kể lại. Chính tai nạn ngày ấy đã dẫn cuộc đời ông đến với nghệ thuật nhiếp ảnh. Nó gần như là một thôi thúc, một ám ảnh, một trải nghiệm đặc biệt. Ông dùng máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống đời thường, của những người ông vô tình bắt gặp giữa dòng đời ngoài kia... Ông kể lại chuyện đời bằng ảnh như một cách ông nâng niu, trân trọng mỗi thời khắc trôi qua. Tác phẩm của ông chạm đến cảm xúc của người xem bởi nhiếp ảnh gia Bá Hân chụp ảnh bằng con tim, chứ không hoàn toàn bằng đôi tay.

Nhiếp ảnh gia Bá Hân hiện là thành viên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Liên đoàn Phóng viên ảnh tự do quốc tế (MP.IFPO), Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP). Năm 2002, ông may mắn có cơ hội sang Mỹ học về nhiếp ảnh. Liên tiếp từ năm 1993 đến 2014, ông nhận được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, cũng như tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh ở nhiều quốc gia như Nhật, Ý, Thụy Sĩ... Ông không chỉ là một nhiếp ảnh gia mà còn là người góp phần khuyến khích và phát triển phong trào nhiếp ảnh cho lứa tuổi học sinh, đồng thời phát triển tình hữu nghị và đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh các nước qua việc giao lưu văn hóa nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh vì cộng đồng

Hai năm liên tiếp 2015 và 2016, nhiếp ảnh gia Bá Hân là người đã dìu dắt đội nhiếp ảnh là các em học sinh THPT ở Việt Nam tham gia Festival nhiếp ảnh dành cho học sinh trung học ở Nhật và đem vinh dự về cho Việt Nam những giải thưởng cao nhất cho toàn đoàn và cá nhân. Với dự án nhiếp ảnh lâu dài “Vì một thế hệ tương lai cho nền nhiếp ảnh Việt Nam”, nhiếp ảnh gia Bá Hân và những người cộng sự của mình đã dành nhiều tâm huyết để lan tỏa trong cộng đồng.

Tồn tại như lẽ đời “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Sau những biến cố của cuộc đời, ông càng nhận ra tình yêu của mình với nhiếp ảnh và muốn truyền “lửa” cho những người trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật này.

Năm 2017, nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho các em thể hiện năng khiếu nhiếp ảnh, tăng cường khả năng quan sát cuộc sống, tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng nhiếp ảnh trẻ có cơ hội được giao lưu với các bạn đồng trang lứa trên thế giới…, nhiếp ảnh gia Bá Hân và những người cộng sự tiếp tục tổ chức cuộc thi ảnh bộ với chủ đề: “Những niềm kiêu hãnh của thành phố tôi” (The Prides of My Town). Với chủ đề lần này, các em sẽ hướng đến nét đẹp của con người, phong cảnh, văn hóa đặc trưng của TP. Qua góc nhìn riêng, mỗi thí sinh sẽ ghi lại hình ảnh và cảm xúc của mình qua vẻ đẹp tiềm ẩn của các danh thắng, văn hóa và sinh hoạt của con người TP. Hiện nay, Việt Nam không có trường chuyên về nhiếp ảnh như các nước khác nên tiêu chí để nhiếp ảnh gia Bá Hân chọn lựa là các em phải giỏi ngoại ngữ, viết văn tốt, biết ăn nói, kỹ năng biết chụp hình hoặc có năng khiếu về cái đẹp là thứ yếu, chủ yếu là để giao lưu văn hóa. Trong quan niệm của ông, những tâm hồn như tờ giấy trắng lại có cách nhìn, cách cảm về cuộc đời qua ống kính một cách trong trẻo, tinh khôi nhất.

Hết mình vì dự án, người ta có thể bắt gặp hình ảnh nhiếp ảnh gia Bá Hân phơi mình dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn để cùng các em học sinh thực hành, thao tác trên máy ảnh. Ông muốn xem những học trò còn ngồi trên ghế nhà trường là người bạn của mình. Ông say sưa truyền cảm hứng về nhiếp ảnh cho những bạn trẻ để họ cảm nhận được rằng lòng yêu thương, sự tử tế sẽ đánh thức những gì tốt đẹp nhất trong mỗi con người.

Lòng tốt lan tỏa, tình thương chia sớt tình thương. Nhiều người khác lại chung tay hỗ trợ dự án của nhiếp ảnh gia Bá Hân, dù ít hay nhiều, dù sự ủng hộ về vật chất hay tinh thần cũng làm ông được tiếp thêm sức mạnh. Trong cuộc trò chuyện, chốc chốc, ông  cứ nhắn nhủ: “Đừng viết gì về tôi cả, hãy viết về một sân chơi nhiếp ảnh cho các em học sinh để nhiều em biết đến, tìm đến. Vậy là vui rồi. Những mệt nhọc dần vơi, nhiều người cảm thấy được nguồn sáng khi đến với nhiếp ảnh...”.

Yên Hà