Thứ năm, 21/9/2017, 20h55

Người thầy giỏi…

Tôn sư trọng đạo là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những học trò dù thành đạt đến đâu cũng luôn nhớ đến những người thầy kính yêu của mình.

Chuyện xưa kể rằng, có một cậu học trò khi làm quan, gặp lại thầy giáo cũ của mình, người học trò ấy đã khoanh tay kính cẩn chào thầy. Tuy là một vị quan, nhưng đứng trước người thầy của mình, vị quan ấy vẫn là cậu học trò bé nhỏ của thầy. Đó là một trong vô số câu chuyện đẹp về tôn sư trọng đạo.

Ở SEA Games 28 tổ chức tại Singapore năm 2015, dù đã đi vào lịch sử SEA Games với thành tích đoạt 8 huy chương vàng cá nhân và 8 lần phá kỷ lục SEA Games, nhưng khi phóng viên hỏi: “Với hào quang chói lọi ở SEA Games, Viên có nghĩ mình là ngôi sao?”, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trả lời: “Em chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao. Bởi vì nếu em nghĩ mình là một ngôi sao thì em không thể trở thành một học trò của thầy Tuấn. Sau này em mong muốn được như thầy Tuấn dạy được nhiều học trò giỏi”. Lời phát biểu ấy của cô học trò thể hiện nét đẹp của lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng người thầy đã dạy dỗ, dìu dắt mình đạt được thành quả của ngày hôm nay. Đồng thời thể hiện sự khiêm tốn của Ánh Viên.

Người ta thường nói: “Hình ảnh của người thầy hôm nay là bóng dáng của học trò mai sau”. Đúng như thế. Chúng ta tin tưởng rằng, Ánh Viên sẽ tiếp nối sự nghiệp của người thầy Đặng Anh Tuấn trong tương lai như điều em mong ước. Người thầy giỏi sẽ đào tạo ra những học trò giỏi.

Thời sinh viên, chúng tôi được nghe một người thầy dạy rằng: “Người thầy giỏi không chỉ dạy học trò  những câu chữ có sẵn mà dạy bằng cả tâm hồn mình”. Đó là một bài học quý mà thầy đã dạy chúng tôi - những kỹ sư tâm hồn trong tương lai.

Bài học quý này đã khắc sâu trong trái tim tôi ngay từ khi được nghe câu nói ấy. Mười bốn năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, bài học quý ấy luôn nhắc nhở tôi rằng, không chỉ dạy học trò bằng những câu chữ trong sách giáo khoa, không chỉ dạy cho học trò giỏi kiến thức mà cần trao nhiều thứ cho các em: tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ, kỹ năng sống… Phải là người thầy tâm lý và đẹp tâm hồn khi đồng  hành cùng học trò.

Thái Hoàng
(Trưng THCS-THPT Bác Ái, TP.HCM)