Thứ bảy, 11/2/2017, 14h58

Nhà... container cho học sinh bán trú

Nằm chênh vênh trên triền núi, những lớp học của các em học sinh vùng cao thường cách xa nơi sinh sống.

Những chiếc nhà được cải tạo từ thùng container đang trở thành nơi sinh hoạt của gần 200 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lãnh

Để đến được điểm trường, có khi các em phải đi bộ cả ngày trời, vượt qua những con đường trơn trượt. Những lúc phải học cả ngày buộc các em phải qua đêm ở trường. Lán nghỉ ngơi của các em được dựng từ tranh tre, nắng thì nóng, mưa thì dột nát, gió bấc luồn vào lạnh đến tê người.

Niềm vui của các em khi được sống trong những ngôi nhà làm bằng thùng container

Đứng trước những khó khăn đó, một doanh nghiệp đã tài trợ và làm 20 nhà từ các thùng container để các em có điểm trú chân.

Mỗi em đều có chỗ học tập và sinh hoạt riêng

Trường được chọn để đặt những ngôi nhà bằng container là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lãnh, huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. 20 ngôi nhà đặc biệt này là nơi ăn ở, sinh hoạt của gần 200 em học sinh.

Khu vui chơi, giải trí của các em

Thùng container được thiết kế đẹp, gọn gàng đầy đủ khu vực sinh hoạt, học bài và ngủ nghỉ cho các em. Trong phòng được trang bị chăn màn, nệm, quạt, góc học tập riêng. Mỗi phòng có sức chứa từ 8-10 em.

Thầy Lê Văn Tư, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là trường duy nhất ở huyện miền núi này được chọn đặt thí điểm những ngôi nhà bằng container. Sau hơn 5 tháng đưa vào sử dụng, chúng tôi thấy mô hình này rất hiệu quả. Trước đây, các em chỉ được ở trong những căn lán tạm bợ được cha mẹ các em dựng lên. Từ ngày có nhà container, các em và cha mẹ đỡ khổ hơn.

Nguyễn Đắc Thành (SGGP)