Thứ ba, 6/4/2010, 08h04

Nhóm sưa tặc sử dụng xe công khi “hành nghề”

Cơ quan công an làm rõ chiếc xe ô tô được hai “sưa tặc” tại công viên Thống Nhất sử dụng làm phương tiện vận chuyển thuộc Viện Khoa học Thể dục Thể thao. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự với hai “sưa tặc” về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng tại hiện trường.

Trung tá Võ Hồng Vinh, Phó trưởng Công an phường Lê Đại Hành cho biết, là bảo vệ tại đơn vị, Nguyễn Đức Hiệp (27 tuổi) đã "trưng dụng" chiếc chiếc ô tô 16 chỗ BKS 31A-5081 của cơ quan để đi chở gỗ sưa. Cây sưa các đối tượng trên trộm cắp thuộc loại sưa đỏ, đường kính khoảng 22 cm, là cây có tuổi thọ lâu năm.

Ngày 5/4, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hiệp (SN 1983) trú ở ngõ 115, đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội và Nguyễn Duy Thanh (SN 1972) trú ở ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng ngày 4/4, Công an phường Lê Đại Hành đã bắt quả tang hai đối tượng đi xe ô tô, dùng cưa lấy trộm cây sưa trong công viên Thống Nhất. Vị trí cây sưa bị chặt trộm được xác định nằm bên hồ Bảy Mẫu, gần cổng chính công viên phía đường Đại Cồ Việt.

Trung tá Võ Hồng Vinh kể lại, khoảng 1h50 ngày 4/4 Công an phường nhận được thông tin từ đội bảo vệ Công viên Thống Nhất về việc có hai đối tượng khả nghi chặt trộm cây sưa khu vực gần hồ Bẩy Mẫu. Khi thấy lực lượng bảo vệ, hai đối tượng bỏ chạy.

Vào thời điểm trên, trời đang lắc rắc mưa phùn, nhóm “sưa tặc” để lại nhiều dấu vết tại hiện trường. Đặc biệt, có một chiếc ô tô 16 chỗ biển xanh “vô chủ” đỗ gần hiện trường cây sưa bị chặt hạ. Lực lượng công an nhận định, đây là phương tiện vận chuyển của nhóm “sưa tặc” và các đối tượng chưa thể ra khỏi khu vực gây án.

Bốn chiến sỹ trinh sát cùng 2 dân phòng phối hợp với tổ bảo vệ chia ra tại khu vực nhà thuyền và một tổ công tác mặc thường phục đóng giả những người lao động đêm tiếp cận chiếc xe “biển xanh”.

Đúng như phán đoán, khoảng nửa tiếng sau, khu vực chiếc ô tô “biển xanh” khả nghi xuất hiện 2 thanh niên đi trên xe máy đến. Lúc này, hai đối tượng từ trong công viên cũng bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Ngay lập tức, lực lượng nghiệp vụ có mặt, khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận, trước đó khoảng 5, 6 ngày, Nguyễn Đức Hiệp đã đến công viên Thống Nhất “trinh sát”, tìm vị trí, địa điểm các cây sưa và tính toán phương thức chặt trộm cũng như cách thoát thân.

Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, rạng sáng 4/4, Hiệp lấy xe ô tô 16 chỗ ngồi của cơ quan cùng Nguyễn Duy Thanh mang theo cưa máy đi chặt hạ cây sưa. Đến nơi, Thanh có nhiệm vụ cảnh giới còn Hiệp dùng cưa máy hạ cây sưa đã chọn.

Tuy nhiên, khi đang cưa cây sưa thành các khúc thì bị nhân viên bảo vệ công viên phát hiện nên 2 đối tượng bỏ chạy tìm nơi ẩn nấp. Đồng thời lúc này, Hiệp điện thoại cho em trai đến mang ô tô về. Khi em trai đến nơi, thấy vắng vẻ hai “sưa tặc” lặng lẽ ra khỏi nơi ẩn nấp và không ngờ bị rơi vào trận địa phục kích của cơ quan công an.

Phúc Hưng (Theo Dantri)