Thứ sáu, 14/1/2011, 15h01

Nỗi niềm người mẹ

Tuần rồi, tôi có dịp tiếp xúc với vị phụ huynh học sinh, chị cho biết gia đình chị thuộc diện xóa đói giảm nghèo nên khi con chị được nhà trường đề nghị nhận suất học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” do một ngân hàng tài trợ (500.000 đồng/suất). Chị rất vui và phấn khởi.
Tuần này, chị gặp tôi và nói: “Tưởng rằng hôm đó gia đình tôi, nhất là đứa con đang học lớp 2 sẽ rất vui khi nhận học bổng của nhà tài trợ nhưng về trường tôi hoàn toàn bất ngờ khi được cô hiệu trưởng báo số tiền học bổng 500.000 đồng hôm nay nhận sẽ được trừ 35.000 đồng tiền xe đưa đi nhận học bổng và 215.000 đồng tiền học phí, cơ sở vật chất cho cả năm, vị chi tất cả khoản trừ là 250.000 đồng”. Cầm số tiền còn lại 250.000 đồng chị chẳng vui chút nào? Bởi vì số tiền học phí của con chị có thể đóng hằng tháng còn nhà trường đưa con chị đi nhận học bổng mà không lo được còn trừ tiền xe thì kỳ quá. Chúng tôi mang nỗi niềm của chị gửi đến báo mong rằng các trường khác nếu có trường hợp nào giống như vậy thì đừng nên tính toán như thế, vì các gia đình nghèo từng ngày mong chờ xã hội trợ giúp giờ lại bị nhà trường cấn trừ các khoản như trên. Đáng lẽ ra gia đình chị có thể được miễn giảm tiền cơ sở vật chất và tiền học phí học hai buổi. Nhận tiền học bổng còn lại mà lòng dạ chị phụ huynh chẳng hề vui.
TRẦN VĂN TÁM
(Trường TH Trung Lập Hạ - Củ Chi - TPHCM)