Thứ tư, 2/12/2009, 16h12

“Con rẽ trái mẹ nhé”

Nhiều bạn trẻ say sưa chiêm ngưỡng các tác phẩm triển lãm về chủ đề người đồng tính

Trong ba ngày từ 27 đến 29-11, lần đầu tiên tại Việt Nam, hàng loạt hoạt động liên quan đến người đồng tính như triển lãm tranh, hội thảo, giao lưu... diễn ra sôi nổi tại TP.HCM. Và bức tranh về cộng đồng người đồng tính hé lộ vừa gần gũi vừa lạ lẫm...

Lần đầu tiên ra khỏi thế giới ảo
Tại NVH Thanh niên, triển lãm gồm 56 tác phẩm tranh, ảnh thể hiện một cách hình tượng và sống động về thế giới người đồng tính. Đây là cuộc triển lãm đầu tiên tại Việt Nam về chủ đề người đồng tính với chủ đề “Open - Mở” do Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường VN và Nhóm kết nối ICS tổ chức. Anh Nguyên Khang - nhân viên kinh doanh một công ty nước ngoài, cho biết: “Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên có nhiều hoạt động công khai nói về người đồng tính. Mình là người đồng tính nên mình rất quan tâm, háo hức và hồi hộp. Mong rằng qua các hoạt động này, nhiều người như mình sẽ có những thông tin cần thiết, có niềm tin vào cuộc sống hơn. Đặc biệt, mình mong xã hội có cái nhìn thoáng hơn, chia sẻ hơn để người đồng tính mở lòng với thế giới quanh mình, từ đó sống có ích hơn”. Cũng trong tâm trạng ấy, bạn P.L.N.N (sinh viên) cho biết “Thông qua các diễn đàn, em biết có cuộc triển lãm về giới đồng tính. Em là người đồng tính, em đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật nói về giới đồng tính mà là để theo dõi phản ứng của xã hội đối với hoạt động này. Bởi, trong môi trường học đường, ngoài vài bạn rất thân ngầm hiểu, em phải che giấu bản thân mình. Trong gia đình, em cũng không dám công khai giới tính của mình vì chắc chắn khi em nói ra ba mẹ rất hụt hẫng, thậm chí... xa lánh em”. Đứng tư lự trước bức thư “Con rẽ trái mẹ nhé” - tác phẩm rất nổi tiếng trong giới đồng tính của một bạn đồng tính nữ gửi cho mẹ, một nữ sinh viên đồng tính rưng rưng nước mắt, tâm sự “Không phải ai khác mà mình bị chính cha mẹ mình... miệt thị. Các em mình cũng rất thất vọng, e dè với mình khi phát hiện mình là người đồng tính. Mình đã cố gắng học hành, sống tốt, tích cực nhưng gia đình mình vẫn còn thờ ơ, nhạt nhẽo với mình. Mình chỉ muốn nói với cha mẹ, người thân là mình đâu có chọn lựa giới tính và đồng tính đâu phải là có tội, đâu phải là bệnh”.
Những tác phẩm Táo xanh, Mặt nạ, Bên nhau, Hạnh phúc, Tình yêu... gửi gắm tâm sự, ước nguyện của cộng đồng người đồng tính. Với chủ đề “Open - Mở”, cuộc triển lãm ấn tượng và đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng mở lòng, trải lòng và hòa nhập cộng đồng, xã hội. Ông Lê Quang Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường Việt Nam cho biết “Triển lãm này là một trong nhiều hoạt động khác nhằm giúp xã hội hiểu hơn về người đồng tính. Từ đó mọi người có cái nhìn chia sẻ và mở lòng với người đồng tính để người đồng tính trải lòng với thế giới xung quanh”.
Vượt qua sợ hãi!
Trong chuỗi hoạt động liên quan đến người đồng tính - sự kiện đầu tiên cộng đồng người đồng tính tại Việt Nam come out (tiết lộ giới tính), ngày 28-11, tại khách sạn Riverside diễn ra hội thảo về cộng đồng người đồng tính. Sáng 29-11, tại Báo Tuổi Trẻ diễn ra buổi giao lưu cộng đồng người đồng tính nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ nhất của nhóm ICS (Nhóm kết nối và chia sẻ thông tin, được thành lập tháng 11-2008 do 4 website lớn nhất tại Việt Nam dành cho người đồng tính). Buổi giao lưu thu hút 85 đại diện các website dành cho người đồng tính và gần 30 phóng viên các báo đài đã diễn ra cởi mở, sôi nổi và ấm áp. Bên cạnh những phát biểu lạc quan của các thành viên của Ban tổ chức về quá trình hình thành, phát triển nhanh chóng, những thành quả đạt được vẫn còn đó những tâm sự như nốt nhạc trầm khiến hội trường lặng đi. Một nữ sinh viên đồng tính chia sẻ trong trạng thái xúc động “Chỉ trong thế giới ảo (các diễn đàn mạng) tôi mới được sống thật, được chia sẻ. Trên thực tế, mình gặp rất nhiều khó khăn, kỳ thị. Khi một bạn học thân thiết của tôi biết tôi thuộc “giới thứ ba”, bạn ấy đã né tránh, thậm chí là dè bỉu. Trước cái nhìn kỳ thị của những người xung quanh, tôi phải thu mình trong vỏ ốc và không dám sống thật với chính mình”. Hội trường càng thêm xúc động bởi những lời chia sẻ của một nam sinh viên đồng tính “Không chỉ xã hội, tôi gặp sự miệt thị, xa lánh ngay chính người thân của mình. Tôi sống với bà nội, khi phát hiện tôi thích dùng son phấn, thích áo quần con gái, bà tôi không ngần ngại chửi “mày là đồ bệnh hoạn”. Tôi đau đớn vì đến người thân của mình còn nghĩ như vậy huống gì xã hội. Trong khi tôi vẫn học hành tốt, tôi sống tốt và có ích cho xã hội chứ đâu làm hại đến ai”. Nhiều bạn đồng tính cho biết, cho đến hiện nay họ chỉ dám sống thật trong các diễn đàn dành cho người đồng tính. Họ vẫn chưa sẵn sàng cho việc “come out” với bạn học, đồng nghiệp, gia đình. Nhiều bạn đồng tính chỉ nói bóng gió để cha mẹ biết về giới tính của họ.
Bài, ảnh: Công Việt
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Tâm - chuyên viên tư vấn Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng là “bà đẻ”, người đồng hành cùng cộng đồng người đồng tính tại Việt Nam cho biết: “Đồng tính không phải là bệnh. Không phải người đồng tính là người có lối sống bệnh hoạn, buông thả. Rất nhiều người đồng tính đã sống có ích, cống hiến rất lớn cho xã hội. Xã hội nên mở lòng hơn để người đồng tính hòa nhập cộng đồng. Các bậc phụ huynh cần có cái nhìn đúng đắn, chia sẻ nếu chẳng may con mình là người đồng tính”.