Thứ năm, 7/1/2016, 20h50

“Siêu quậy ngoại” đổ bộ vào TP.HCM

Sự xuất hiện của những thanh niên châu Phi ở một số địa phương của TP.HCM đã khiến cuộc sống của người dân gần như đảo lộn.

Tây đen ngã giá xe ôm

Chuyện Tây đen không nghề nghiệp, lang thang, sống bằng cướp giật, mại dâm nam… gây mất an ninh trật tự tại trung tâm thành phố không còn mới. Sau các đợt truy quét của cơ quan chức năng, đối tượng này lại dạt về vùng ven TP.HCM và tiếp tục… quậy.

Dạt về vùng ven

Ngoài khu phố Tây, Q.1, gần đây Tây đen đã có mặt ở một số địa phương vùng ven thành phố như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức, Q.9 và nhiều nhất là Q.Gò Vấp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoại thành TP.HCM nhiều năm nay đã có mặt Tây đen nhưng rộ lên vào những ngày cuối năm này. Bà Nguyễn Thị Thành, chủ khu nhà trọ công nhân thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho biết gần tháng nay, hầu như ngày nào cũng có Tây đen lảng vảng hỏi thuê phòng. “Tụi nó có giấy tờ đàng hoàng, đưa tiền nhà trước nữa nhưng tui nghe nhiều rồi, hầu hết không có nghề nghiệp gì, ngày ngủ tối đi đứng đường, cướp giật nên không dám cho họ thuê. Hơn nữa, gia đình công nhân ở đây quen rồi, có người lạ đến cũng phiền”. Bà Thành cho biết thêm: Tây đen đi từng nhóm hai, ba người. Họ mặc áo sơ mi bỏ trong quần, đi xe tay ga trông lịch thiệp lắm. Có đứa còn nói được tiếng Việt, thi thoảng nói một, hai câu tiếng Anh.

Tại một khách sạn bình dân gần khu vực cầu Kênh Tẻ (P.Tân Hưng, Q.7) khoảng một năm trở lại đây cũng đã xuất hiện nhiều Tây đen ra vào. Theo người dân địa phương, hầu như ban ngày không thấy mặt, chỉ xuất hiện vào ban đêm, sau 22 giờ và trở về khách sạn lúc gần sáng. Được biết đây là khách sạn mini chuyên cho khách thuê giờ, hoạt động đã nhiều năm nay, cho Tây đen thuê tháng. Qua Lý, nhân viên phục vụ buồng của khách sạn này, chúng tôi được biết những ông Tây đen có quốc tịch Nigieria, độ tuổi từ 25-50, nhập cảnh vào Việt Nam từ nhiều năm rồi. “Mấy ổng giới thiệu là chuyên gia, thầy giáo… nhưng chẳng ông nào có cái nghề ra hồn. Tiếng Anh chỉ bập bẹ vài câu giao tiếp đơn giản”, Lý nói. Thế họ sống bằng gì, lấy đâu ra tiền trả tiền khách sạn, ăn uống…? Lý đáp: “Đêm đến là mấy ổng tản đi. Qua Q.1 đứng đường, ngồi công viên chờ khách”. Sao anh biết? Chúng tôi hỏi. “Lần bị công an đưa về khách sạn xác minh tụi này mới biết. Có ông được các bà, các chị nuôi, xe cộ đi lại, ăn mặc cũng tươm tất hơn số người khác. Có vấn đề gì là các bà này xuất hiện, bảo lãnh. Nhiều người trông chán lắm, thấy nằm chèo queo cả ngày trong phòng, người ngợm hôi hám. Ăn uống sang trọng ở đâu không thấy chứ trong khách sạn toàn thấy cơm hộp bình dân, bánh mì, uống nước suối bình 21 lít và tự giặt đồ, chưa bao giờ thấy giặt ủi”, Lý thông tin.

Ông Tư Thiệp, chạy xe ôm trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7) cho biết thỉnh thoảng ông có chở khách là người châu Phi. “Ít khi nào đi đến quán xá, thường ra Công viên 23-9, Công viên Bến Bạch Đằng và ghé qua khu Đỗ Quang Đẩu (Q.1)… để gặp bạn bè. Tụi nó cũng đàng hoàng, hôm có tiền thì đưa trước tiền xe ôm cho cả tuần”.

Chị Lý Thanh, chủ khách sạn ở khu phố Tây Bùi Viện cho biết, nhà, khách sạn cho thuê lớn nhỏ ở đây đều “ớn” mấy ông Tây đen. Thực tế, khách sẽ không ở nếu trong khách sạn có bóng dáng của Tây đen. “Không phải ai cũng xấu nhưng họ có trả tiền gấp đôi cũng không ham vì quá nhiều phiền phức. Nửa đêm công an đến “hỏi thăm” đâu phải là chuyện lạ, rồi băng nhóm kéo đến tìm… rối ren lắm”.

Dân bất an vì Tây đen

Vị cán bộ Công an Q.Gò Vấp này cũng thừa nhận nhóm người này chính là những người châu Phi trong đêm công an kiểm tra hành chính tại chung cư Khang Gia. Khi chúng tôi đề cập họ có liên quan đến những đường dây ma túy, mại dâm do người châu Phi tại TP.HCM cầm đầu, vị cán bộ này cho biết kết quả còn chờ kết luận của cơ quan điều tra. 

Gần đây, người dân sống quanh khu vực chợ Cầu (Q.12) luôn miệng than phiền về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng phức tạp, nhất là về đêm khi có sự xuất hiện của Tây đen. Bà Nguyễn Thị Hài, sống gần chợ này lắc đầu, nói: “Mấy ổng quậy lắm, nhậu nhẹt, ăn uống quỵt tiền, rồi đánh nhau, chạy xe lạng lách, nẹt pô thâu đêm… khiến bà con cảm thấy bất an. Địa phương cũng nhiều lần ra quân truy quét, tình hình yên ắng một, hai đêm nhưng rồi đâu lại vào đấy”. Sự xuất hiện của những người này cũng khiến sinh hoạt của người dân gần như đảo lộn. “Phải đề phòng thôi, làm sao biết được ai tốt, ai xấu. Tối ngày lang thang, có thấy nghề ngỗng gì đâu, không lo lắng sao được”, bà Hài chia sẻ.

Một người bán nước ở đây tỏ ra ái ngại mỗi khi Tây đen xuất hiện. “Họ uống trả tiền đàng hoàng nhưng họ ngồi đó, khách không ghé vào. Mà họ ngồi cả buổi, thậm chí cả ngày chứ phải đi liền đâu. Lo nữa là đám thanh niên địa phương, tụi nó ghét Tây đen ra mặt, trước sau gì cũng có chuyện”, người bán nước nói như than.

Một cán bộ Công an Q.Gò Vấp (xin không được nêu tên) cho biết, thực tế thời gian qua một số nơi như khu vực chợ Cầu, chung cư Khang Gia (đường Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp - PV) xuất hiện một nhóm người châu Phi đến thuê trọ, chơi và kết thân với người địa phương. Thực tế, có một, hai người trong số này có xảy ra xô xát, ẩu đả với người địa phương, từ đó người dân có những phản ứng thái quá. Việc lo lắng của người dân là đúng, tuy nhiên về mặt quản lý, họ có đầy đủ giấy tờ tùy thân, đủ điều kiện thuê trọ, hoặc được người bảo lãnh… thì chúng tôi xử lý sao đây? Trước thực tế này, chúng tôi cũng tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là dịp cuối năm. Đồng thời cũng tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác, tăng cường biện pháp phòng chống trộm cắp, bảo vệ tài sản trong ba ngày Tết.

Bài, ảnh: Trần Anh