Thứ năm, 13/8/2009, 09h08

Sức sống từ một cuộc thi

Hội thi “Đố em” do Sở VH-TT&DL TP.HCM phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố… tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (ngày 9-8) đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp...
Đến nay hội thi “Đố em” đã có 10 năm “tuổi đời” và thực sự trở thành sân chơi trí thức bổ ích dành cho học sinh trên địa bàn thành phố. Bà Hà Thị Kim Dung - Phó giám đốc Sở VH-TT& DL TP.HCM cho biết: “Cuộc thi là một sân chơi hè nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh. Thông qua các câu

Các thành viên đội Củ Chi nhận phần thưởng

hỏi, các em sẽ có điều kiện tìm tòi, trang bị thêm các kiến thức không chỉ qua sách vở mà còn qua nhiều phương tiện khác như báo, đài, internet... Đồng thời, hội thi còn rèn luyện cho các em những kĩ năng cần thiết cho học tập cũng như trong cuộc sống sau này”. Các câu hỏi đưa ra được truyền tải qua hình thức tươi vui với các thể loại trắc nghiệm, câu hỏi chọn lựa, câu hỏi hình ảnh, xử lý tình huống, thuyết trình qua các lĩnh vực lịch sử, khoa học thường thức, ca dao dân ca. Có nhiều câu hỏi bất ngờ nhưng không kém phần thú vị như “chữ Quốc ngữ mà chúng ta đang sử dụng có bao nhiêu chữ cái?” hay “hiện nay, nước ta có bao nhiêu mạng di động đang hoạt động?”… Tuy các câu hỏi tương đối đa dạng không quá khó nhưng đòi hỏi các em phải có sự tìm tòi, chuẩn bị và ôn tập kĩ lưỡng. “Em rất thích hội thi này vì nó mang lại cho em nhiều điều bổ ích và thú vị. Em hi vọng, những cuộc thi mang tính chất vừa học vừa chơi này sẽ được các cơ quan và nhà trường tổ chức nhiều hơn nữa” - Kim Thủy (Bình Thạnh) chia sẻ.
Những sự tranh cãi trong hội thi đã phần nào giúp các em hiểu biết sâu sắc hơn về một vấn đề cụ thể như: hoa đào có nhiều loại và mỗi địa phương có một cách gọi khác nhau. “Ngoài kiến thức đã được học ở nhà trường, bọn em phải tìm lại các câu hỏi đã tổ chức ở các kì thi trước, tìm kiếm trong các thư viện, check web. Sau đó, cả nhóm lên kế hoạch ôn tập. Qua cuộc thi, bọn em bổ sung được rất nhiều kiến thức vì những điều mà bọn em được học trong nhà trường rất hạn hẹp”, Thùy Linh (Củ Chi) cho biết. Chị Tô Khánh Vy - Tổng phụ trách Đội Bình Thạnh, nói: “Tuy là cuộc thi dành cho học sinh nhưng không phải câu hỏi nào tôi cũng trả lời được. Có nhiều câu tôi ngạc nhiên khi các em trả lời trôi chảy trong khi bản thân tôi lại không biết”. Riêng Kim Cúc, thí sinh giành chiến thắng (ở Củ Chi) chia sẻ: “Giành được giải thưởng em thấy vui lắm. Nhưng điều đáng nói là qua cuộc thi em đã học hỏi được rất nhiều điều về các kĩ năng, về tinh thần đồng đội. Bản thân em cũng được rèn luyện khả năng thuyết trình trước đám đông”.
Ngọc Anh