Thứ bảy, 18/4/2009, 15h04

Teen ngông

Tình trạng chơi theo nhóm hiện nay không hề hiếm trong các lớp học. Chuyện nhóm này không ưa nhóm kia là chuyện thường tình và việc thể hiện mình nhằm: “Phải hơn chúng nó chứ” cũng thường xuyên diễn ra. 

Nào mình cùng xài… E71 

Chơi chung trong một nhóm, trước đây ba cô nàng B, M và H thường mặc đồ giống nhau, chọn kiểu tóc hay phụ kiện như túi xách, vòng tay cũng “tông xuyệt tông” hết. Thế nhưng, vì nghĩ rằng cả ba đều thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu, mà như vậy thì xoàng xĩnh quá nên B đề nghị phải làm gì đó, thể hiện đúng “đẳng cấp” của nhóm mình. Suy nghĩ một hồi, B đưa ra ý kiến: “Làm ba con Nokia E71 đi tụi mày, bây giờ tụi nó xài nhiều, hàng cũng “sành” phết đấy”. Không ngần ngại, M và H đồng ý ngay. 

Được bố mẹ cưng chiều, nên chỉ bằng vài chiêu…ăn vạ, dỗi cơm, phụng phịu, B và M đã được sắm cho ngay chú “dế” hiện đại, mới coong. Bởi thế, B và M liên tục giục H sắm nhanh nhanh để: “Mang ra cho tụi nó lác mắt chơi”. Thế nhưng, H vừa mới đòi bố mẹ mua cho chiếc điện thoại gần 4 triệu tuần trước, bố mẹ cũng khá khó tính nên cực “bí”. Biết mình chắc chắn sẽ không xin được lần này, nhưng cũng ngại với hai cô bạn, loay hoay một hồi chẳng biết giải quyết sao, cuối cùng H tính kế… làm liều. 

Mở tủ của mẹ lấy được ba triệu đồng, nhưng chú dế kia lại có giá những gần 6 triệu nên H đã tranh thủ lúc cô bạn ngồi cạnh, cũng là thủ quỹ ra ngoài, lén mở cặp và lấy toàn bộ số tiền quỹ lớp vừa mới thu xong. Và tất nhiên, cái kim làm sao ở được trong bọc, H bị một người bạn khác ở lớp nhìn thấy, và bị mẹ bí mật kiểm tra, phát hiện số tiền mất H giấu trong cặp. Vậy là, H về nhà cũng xấu hổ, mà đến lớp cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. 

Nhóm nào “ngon” hơn? 

Tình trạng chơi theo nhóm hiện nay không hề hiếm trong các lớp học. Chuyện nhóm này không ưa nhóm kia là chuyện thường tình. Ngoài việc “cạch mặt” nhau, không chơi, nói chuyện, nói xấu nhau, thì việc thể hiện mình nhằm: “Phải hơn chúng nó chứ” cũng vì thế mà thường xuyên diễn ra.

Tại lớp 11 trường BT, cũng có hai nhóm “không đội trời chung” như thế. Vậy mới có chuyện hôm trước ba cô nàng nhóm này ra lớp khoe ba chiếc nhẫn bằng vàng trắng giống hệt nhau thì ngay hôm sau, mấy cô nhóm kia “trình diễn” mấy chiếc dây chuyền, lại còn nói kháy: “Tưởng nhẫn mà to à”. Không chịu thua thiệt, ba cô về đổi điện thoại ngon, mấy hôm sau bên kia “lên đời” xe máy ngay lập tức.

Bi hài nhất là chuyện để khoe của, cô nàng T trong nhóm bên này mang chiếc laptop Sony Vaio ra lớp, lại cũng đúng hôm V, nhóm còn lại xách đến một chiếc giống hệt. Thế là cuộc chiến vì…đụng hàng bắt đầu nổ ra. Người này thì nói người kia bắt chước, người kia đối lại là “đồ ăn theo”. Cuối cùng các cô nàng nhảy bổ vào…đánh nhau, kết cục là lên ban giám hiệu, mời gia đình đến và đình chỉ học mấy ngày liền. 

***

Với những nhóm bạn xài đồ giống nhau để thể hiện sự thân thiết thì chẳng có gì là xấu. Nhưng khi việc đó chỉ mang mục đích muốn chưng diện, thể hiện “đẳng cấp” thì không được bất cứ ai đồng tình, đôi khi còn đem lại những điều không mong muốn cho bản thân, cho bạn bè. Bởi vậy, hãy có những hành động đúng đắn để sau này không phải hối hận teen nhé!

Theo MTO