Thứ hai, 29/7/2013, 09h07

The Beatles lên sân khấu Broadway

The Beatles, ban nhạc huyền thoại của Anh chia tay làng giải trí 40 năm trước, giờ đã trở lại nhưng là trên sân khấu Broadway. Show diễn mang tên Let It Be đã mang đến cho khán giả một cảm nhận mới về Tứ quái Liverpool.
Một cảnh trong buổi trình diễn Let It Be trên sân khấu Broadway.
John Maher, giám đốc sản xuất âm nhạc, cho biết: “Buổi biểu diễn không phải là âm nhạc, cũng không phải là một buổi hòa nhạc. Nó ở khoảng giữa của 2 điều trên”. Không giống như các vở Mamma Mia! về Abba hoặc American Idiot của Green Day trên sân khấu nhạc kịch Broadway với phần trình diễn về những ca khúc nổi tiếng làm nên tên tuổi của nhóm nhạc, Let It Be đơn giản là mang đến một cái nhìn trẻ trung về các thành viên Tứ quái: McCartney, Ringo Starr và John Lennon và George Harrison. Let It Be đã đưa khán giả như lạc vào một buổi hòa nhạc của Beatles những năm 1960.
Các đạo diễn dàn dựng Let It Be trên Broadway đã chú ý đến từng chi tiết rất nhỏ như tư thế biểu diễn, thay đổi ngoại hình, phong cách và kiểu tóc của các diễn viên nhập vai Tứ quái. Trong khi đó, những hiệu ứng khác như các màn hình lớn trên sân khấu chạy phim thời sự từ những thập niên 60 của thế kỷ trước cùng nhiều hình chiếu tạo ảo giác làm cho khán giả lạc vào sân khấu của những năm 1960. Vào thời điểm đó, tính từ buổi biểu diễn ở Câu lạc bộ Cavern cho đến buổi hòa nhạc trên một mái nhà ở London vào tháng 1-1969, ban nhạc đến từ thành phố cảnh Liverpool biểu diễn khoảng 40 nhạc phẩm mỗi đêm.
Một số chuyên gia về âm nhạc đánh giá Let It Be đã đưa khán giả có mặt tại sân khấu Broadway, New York đến với các bài hát cũ của Beatles nhưng với nhiều cảm xúc mới lạ. Let It Be là một phong cách thưởng thức âm nhạc khác của Beatles khi mà người nghe được sống trong không gian âm nhạc của Tứ quái Anh quốc nhưng không phải do chính các thành viên như McCartney, năm nay đã 71 tuổi, tự thể hiện các bài hát của nhóm nhạc.
Theo SGGP