Thứ ba, 12/6/2018, 21h55

Thông điệp nhân văn từ Trọ tình

Mt cnh trong v kch

Trọ tình là vở kịch đầu tay của Câu lạc bộ Kịch của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP.HCM). Nội dung kể về câu chuyện một xóm trọ ở với nhiều mảnh đời, số phận bất hạnh trong cuộc sống. Ở đó có những con người tâm thần, cô gái bán hoa, có một gia đình gà trống nuôi con, có hai bé mồ côi… Tuy thiếu tình thương, tuy khiếm khuyết nhưng trên tất cả, họ đã tạo thành một gia đình lớn, san sẻ yêu thương nhau và tìm được niềm hạnh phúc ngay trong những nỗi bất hạnh. “Hạnh phúc không phải là những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có”, đó là thông điệp mà vở kịch phát đi.

Ngay trong đêm sáng đèn đầu tiên tại sân khấu Lê Hoàng (Q.Bình Thạnh), Trọ tình đã bán được hơn 200 vé. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được câu lạc bộ làm từ thiện: trao quà cho hơn 40 trẻ em nghèo tại Tây Ninh. Thầy Nguyễn Văn Nhị (Trợ lý thanh niên nhà trường) cho biết thông qua vở kịch, các em muốn hướng đến giá trị về nhân đạo, giáo dục tình yêu thương, san sẻ trong xã hội, đặc biệt là quan tâm đến những người yếu thế. “Trong cuộc sống sẽ không ai là hoàn hảo. Và dù bạn có khiếm khuyết theo cách này, cách khác, bạn vẫn xứng đáng để có được niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thương”, thầy Nhị nhấn mạnh.

Đ Yến Hoa