Thứ năm, 8/4/2010, 15h04

Tình xa!

Từ nửa vòng trái đất, bạn điện thoại về, bảo: “Mình với nhỏ ấy đã chia tay nhau rồi! Cuộc tình của tụi mình… xa quá!”.
Tôi ngỡ ngàng. Hai bạn đã từng có một tình yêu rất đẹp. Bạn lấy sự xa cách làm lý do chia tay mà quên rằng, tình yêu vốn dĩ cũng như ngọn lửa trước bao cơn gió. Gió sẽ làm tắt đi những đốm lửa nhỏ, nhưng sẽ thổi bùng những ngọn lửa to. Sao tình xa không thể là ngọn lửa to trong gió?
Bạn bảo: “Đã rung động trước những quan tâm nhỏ nhặt, đã xao lòng với bữa cơm đậm tình quê của cô bạn đồng hương nơi xứ người và… người yêu 7 năm nơi quê nhà bỗng trở nên… mờ nhạt!”.
Bạn ơi! Liệu có chắc những xao động trước mắt có khởi nguồn cho một tình yêu bền vững? Hay đó chỉ là “những phút yếu lòng”? Sẽ thật không công bằng khi bạn đánh đổi một tình yêu vững bền với người con gái tại quê nhà cho những phút giây lạc lòng nơi đất khách! Sức mạnh của tình yêu nằm ở chỗ nó có thể dìu dắt con người ta đi qua những cám dỗ đời thường!
Bạn không nghĩ được rằng, những cuộc tình “ở hai đầu nỗi nhớ” thì ai cũng giống như ai, đều rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn và cả sự tuyệt vọng. Không chỉ bạn lẻ loi trên đất người mà cô gái ở lại cũng đối mặt với sự đơn độc và trống vắng khi cách xa nhau. Người ở lại - cô gái ấy hẳn nhiên sẽ cần-nhiều-hơn những gì bạn đang “thiếu”. Những khoảnh khắc thèm một bờ vai, một vòng tay, nụ hôn của bạn - có khi làm cho cô tủi nghẹn.
Lẽ dĩ nhiên của một cuộc tình xa là phải biết chấp nhận. Khoảng cách địa lý, không gian chỉ là một chướng ngại nhỏ thôi, bạn đổ lỗi làm gì? Tôi biết, yêu nhưng phải sống trong xa cách - nghĩa là bạn đang đối mặt với cảm giác bất an, sự nghi ngờ, day dứt, giận hờn và có cả ghen tuông song hành cùng nỗi nhớ.
Thế nhưng, tình xa đôi khi lại là động lực để giúp nhau đi qua những tháng năm dài. Hãy biết chấp nhận và xem đó như thử thách lớn để vượt qua, bạn nhé!
Tin rằng “happy end” không phải là điều quá khó cho một cuộc tình xa, ngoại trừ khi bạn để cho lòng mình yếu mềm trước những xao động thoáng qua, buông trôi theo cảm xúc. Còn thời gian, đã yêu nhau thì 5 năm, 10 năm hay mất đi cả cuộc đời có nghĩa lý gì đâu? Sự chờ đợi và hy sinh cho tình yêu - vốn là niềm hạnh phúc!
Du Khiết