Thứ năm, 17/5/2018, 21h39

Tình yêu gắn kết 2 miền

Không cùng quê hương, la tui nhưng công vic và trách nhim đã tr thành cu ni vng bn đ đến nay h vn gn bó bên nhau. Đó là hnh phúc ca đôi v chng NSƯT Vit Hà và nhà báo Đng Trung Hiếu - nguyên Giám đc Đài Truyn hình TP.HCM. 

V chng NSƯT Vit Hà (th 2, 3 t trái sang) cùng các đng nghip (nh do gia đình cung cp) 

Đp đôi v chng nhà báo - ngh

Từ một phát thanh viên trong chương trình Măng non, bằng sự tự học của chính bản thân, NSƯT Việt Hà đã trưởng thành với nghề nghiệp khi trở thành giọng đọc chính thống cho chương trình Đọc truyện đêm khuya, tin tức thời sự, tường thuật và bình luận trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm nay, dù chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đã có thêm những phát thanh viên trẻ trung tiếp nối nhưng trong ký ức của bạn nghe đài của thế kỷ 20 vẫn còn nghe văng vẳng giọng đọc của các nữ phát thanh viên trong đó nổi bật giọng nói của NSƯT Việt Hà.

Thế nhưng ít ai biết rằng người có giọng đọc oanh vàng trên làn sóng điện thuở xưa một thời nổi tiếng nay đang nằm trên chiếc ghế đẩy trong nhà tại một chung cư cao tầng trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Thay cho một dáng đi nhanh nhẹn và đôi mắt luôn ấn tượng với người đối diện là một thân hình gầy ốm, nằm yên lặng hầu như rất ít cử động trong một ngày. Con cái đã khôn lớn và trưởng thành nhưng cũng không thể túc trực, chăm sóc nuôi dưỡng mẹ hàng ngày được mà thay vào đó là những bước chân nhẹ nhàng của người chồng dù đã ngoài 80 tuổi sức khỏe không còn tốt nhưng vẫn thương yêu vợ hết mực của ông Đặng Trung Hiếu. Vừa ngồi pha thuốc và thỉnh thoảng sửa lại ống thở cho vợ, ông Hiếu trải lòng mình với khách bằng những câu chuyện dù đã đi qua thời gian suốt nửa thế kỷ nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của một nhà báo lão thành. Trong mỗi câu chuyện ngoài những ký ức gian khó không thể đo đếm được nhưng cũng đầy niềm tự hào là những trăn trở với cuộc đời với nỗi âu lo sức khỏe của người vợ hiền phải chống chọi bệnh tật suốt 10 năm qua.

Năm 1954 từ vùng thủ đô gió ngàn, Đài Tiếng nói Việt Nam trở lại Hà Nội để xây dựng một mạng lưới phát thanh quy củ và hiện đại trong những ngày đầu toàn dân hít thở không khí tự do độc lập. Cùng với các giọng đọc khác, NSƯT Việt Hà đã bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình. 

Nương chng lúc tui v già

Năm 1976, khi ông xã vào công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM, bà đã cùng gia đình vào đây sinh sống. Tại đây bà tiếp tục công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM sau đó là Đài Truyền hình TP.HCM. Dù phải làm lại từ đầu khi tuổi không còn trẻ nữa nhưng hàng ngày giọng đọc của bà vẫn tìm đến những khán giả trung thành qua những bản tin thời sự và những bài bình luận trên làn sóng điện và màn ảnh nhỏ. Từ một thanh niên sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, chàng trai quê ở Vĩnh Long xa quê nhà ra Bắc tập kết để trở thành một kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là nơi để chàng trai tập kết làm quen và nên duyên chồng vợ với cô gái gốc Hà thành. 20 năm sống và học tập trên đất Bắc, ông đã trở thành một cán bộ quản lý giỏi vững về chuyên môn.

Mùa xuân 1975 đánh dấu một mốc lớn của dân tộc và của cả những gia đình có chồng tập kết ra Bắc như NSƯT Việt Hà. Với sự chuẩn bị chu đáo và bí mật, ông cùng các cộng sự đã tiếp quản và kịp thời phát sóng đêm đầu tiên trên TP.HCM vào đúng ngày 30-4-1975 trong sự ngỡ ngàng của nhân dân và bạn xem đài các tỉnh phía Nam. Cũng bắt đầu từ đó nhà báo Đặng Trung Hiếu gắn bó với Đài Truyền hình TP.HCM sau 21 năm xa quê hương. Đây cũng là nơi để người vợ của ông là phát ngôn viên Việt Hà nổi tiếng trên đất Bắc theo chồng vào Nam công tác. Với cương vị Giám đốc đài từ năm 1989 đến 1996, ông cùng với tập thể đài mở ra từng trang mới cho các chương trình phát sóng truyền hình bắt kịp với hơi thở cuộc sống.

Nghỉ hưu hơn 10 năm nay nên sức khỏe bà không được như xưa. Đến thăm gia đình ông bà, tôi không tin vào mắt mình khi thấy bà nằm yên lặng trên một chiếc xe lăn chỉ có đôi mắt biết chào hỏi mà thôi. Trước mắt tôi là người phụ nữ gầy ốm do bị bệnh tai biến mạch máu não hoành hành khi tuổi già đang đến. Cũng may trong thời gian này ông Đặng Trung Hiếu dù tuổi đã ngoài 80 nhưng vẫn còn sức để chăm sóc người vợ yêu quý của mình. Từ ăn uống, tắm giặt đều một tay ông lo nên bà được an ủi nhiều về tinh thần. Hạnh phúc đó càng nồng ấm hơn khi “bếp lửa” gia đình không bao giờ nguội lạnh, con cái trưởng thành và hiếu thảo.

Hương Thy