Thứ bảy, 17/7/2010, 09h07

TP Huế: Phát hiện một xác chết tại nhà nghỉ

Vào lúc 14h chiều 16/7, tại một nhà nghỉ trên đường Phan Đình Phùng, TP Huế, khi nhân viên đập khóa vào phòng một vị khách ở quá lâu mà không có động tĩnh gì thì đã phát hiện một xác chết bốc mùi hôi thối.  

Nhà nghỉ trên đường Phan Đình Phùng - nơi nạn nhân đã chết trong phòng vì lên cơn đau tim đột ngột
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Dục (Sn 1965, quê ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Theo đội khám nghiệm tử thi CA TP Huế, nạn nhân đã chết vào khoảng 22h tối 15/7 sau khi bị lên cơn suy tim đột ngột. 
Được biết ông Dục là cán bộ của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh TT-Huế. Hiện ông đang làm việc tại trạm của Chi cục trên huyện A Lưới. Cách đây 3 ngày, ông về TP Huế với con gái đầu để động viên cháu đi thi Cao đẳng. 
Vào tối 15/7, con gái ông Dục nghỉ tại nhà bạn, ông về phòng một mình. Nhân viên lễ tân cho hay khoảng hơn 20h, ông đi xuống phố nói là mua thuốc đau tim vì có tiền sử bệnh tim. Sau đó, ông về phòng vào lúc 21h và lên cơn đột quỵ lúc 22h. 
Tại hiện trường, các đồ dùng cá nhân, ví, thẻ ATM, túi xách của ông còn nguyên. Hiện tại, người nhà đang làm thủ tục để đưa xác ông ra quê an táng. 
Đại Dương (dantri)