Thứ năm, 30/12/2010, 09h12

Tử hình hai kẻ sát hại chủ nhà trọ

Đang hôn người tình, Trung thấy chủ nhà trọ đứng ngoài nhìn vào liền cự cãi.Tức giận vì anh này làm tình yêu bị "cụt hứng", Trung gọi bạn thân đến đâm chết anh em chủ nhà bằng hàng chục nhát dao.
Ngày 29/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Quốc Trung (36 tuổi) và Vũ Công Tiến (31 tuổi) cùng chung mức án tử hình về tội "giết người"; Nguyễn Văn Quang (63 tuổi, cha Trung) nhận 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi, bạn gái Trung) nhận 1 năm 6 tháng tù về tội "che giấu tội phạm".
Dù phải lĩnh án tử hình nhưng các bị cáo vẫn bình thản. Ảnh: Vũ Mai
Bản án sơ thẩm xác định, Trung vốn là một tay giang hồ mang nhiều tiền án. Năm 2000, gã này nhận thêm 17 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Do bị nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối, cơ quan pháp luật đã tạm đình chỉ thi hành án đối với Trung, cho về nhà chữa bệnh.
Được tự do, Trung kết bạn với Tiến và thuê chung phòng trọ ở khu Vườn Lài (quận 12) để ở. Tối 6/7/2009, có bạn gái và cha đến thăm, Trung tổ chức nhậu. Thấy cha đã say, Trung nhờ bạn đưa ông về còn mình và người yêu ngồi tại phòng "âu yếm".
Do cửa phòng không đóng, trong lúc Trung đang ôm hôn bạn thì anh Điệp - chủ nhà trọ đi ngang qua nhìn thấy. Tức giận vì anh này làm "mất hứng" tình yêu của mình, Trung lớn tiếng chửi rồi đuổi đánh anh này.
Lúc này Tiến cũng về tới, biết chủ nhà trọ "chọc giận" đại ca, người này gọi điện cho cha Trung đến để cùng nhau đi "hỏi tội". Sau đó cả nhóm lấy dao kéo nhau đến phòng của anh Điệp gây náo loạn cả khu nhà trọ.
Tại đây, em trai anh Điệp vì quá bức xúc trước những lời nói cùng thái độ hung hăng của nhóm Trung nên đã cãi lại. Lập tức, Trung và Tiến xông vào đâm xối xả 13 nhát dao khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Thấy em trai bị giết, anh Điệp cầm chai bia xông đến giải vây cũng bị hai sát thủ đâm liền 8 nhát dao chí mạng, chết tại chỗ.
Chưa dừng lại tại đó, hai gã giang hồ còn xách mã tấu chém nát đồ đạc trong nhà nạn nhân nhằm thị uy.
Gây án xong, cha và bạn gái của Trung đã chở hai tên giết người trốn khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, Tiến đón xe ra Huế còn Trung bỏ về nhà vợ cũ ở Vũng Tàu để trốn. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó cặp đôi này đã bị bắt.
Vũ Mai (VnExpress)