Thứ năm, 22/3/2018, 21h58

Tựa lưng vào nỗi nhớ

Là tập tản văn du ký “Tựa lưng vào nỗi nhớ” của tác giả trẻ, một du học sinh tại Đức - Dương Hồng Phúc vừa được xuất bản (ảnh). Những mẩu chuyện trong tập tản văn, du ký đều là những cảm xúc của câu chuyện từ đời mình của một chàng thanh niên mới lớn, trong những chuyến rong ruổi hoang thang của bản thân để tìm câu trả lời gần như là muôn thuở về tình yêu, về sự tồn tại. Vì thế mà cũng tự nhiên, và đời. Để ai cũng có thể gặp mình ở đó trong những mẩu chuyện Sài Gòn, chuyện tình và cà phê.

“Ai rồi cũng sẽ trưởng thành nhưng cái giá của trưởng thành là sự xa nhau”. Chàng thanh niên 22 tuổi đã thốt lên như thế khi chiêm nghiệm ra cái giá trưởng thành của mình. “Tựa lưng vào nỗi nhớ” không chỉ là một cuốn tản văn mà còn là một cuốn hồi ký ghi lại những kinh nghiệm du học, du lịch của tác giả ở châu Âu. Hơn tất cả, cảm xúc cùng những biến động tâm lý của một chàng trai Sài Gòn lang thang nơi xứ người là những gì mà tác giả muốn gửi gắm. Là thông điệp hãy sống trọn vẹn với tuổi trẻ, được tha thứ, được yêu cuồng nhiệt, được chối từ, được sai và được cơ hội sửa sai. Để khi cô đơn, còn có nỗi nhớ để tựa vào. Cuốn sách dành riêng cho tuổi thanh xuân, dành cho những ai đã và đang trải qua cuộc chia tay tình đầu say đắm của mình.

Yến Hoa