Thứ bảy, 14/5/2016, 20h21

Tuổi nổi loạn

Em có một em gái, năm nay 14 tuổi. Do dậy thì sớm nên em ấy biết yêu từ rất sớm. Ba mẹ em biết vậy thì ngăn cấm, hết lần này đến lần khác. Nhưng em ấy chỉ bỏ được một thời gian lại quay sang yêu người khác. Đến lần mới đây nhất, em ấy yêu một cậu bé rất hư đốn, chơi bời lêu lổng. Một lần em ấy phát hiện bạn trai nhắn tin cho đứa con gái khác thì tự tử, nhưng được gia đình phát hiện kịp thời nên không sao. Buồn một nỗi là em ấy nói với mọi người là do bố em chửi bới nên nó mới tự tử. Gia đình em đã khuyên ngăn thế nào cũng không được. Bây giờ, em ấy vẫn lén lút yêu cậu bé đó, nó còn nói với mọi người rằng không thể bỏ được bạn trai. Em rất sợ hậu quả không mong muốn sẽ xảy ra. Thầy cho em vài lời khuyên phải làm thế nào với em gái em đây. (Diệu Hạnh, Tây Ninh)

Trả lời

Thầy chào em! Em có thể nói chuyện nhẹ nhàng với em gái để tìm hiểu thêm về tình cảm của em ấy với bạn trai. Đồng thời cho em gái của em biết về cậu bạn trai đó là như thế nào? Nếu tiếp tục thì có hạnh phúc hay không? Sự hy sinh đó có thật sự xứng đáng và làm cho ba mẹ buồn lòng? Nếu những gì cần làm thì hãy làm và chính em ấy là người quyết định. Người ta không thể quyết định thay hạnh phúc của em mình, em ạ! Thầy chúc em thành công!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn