Thứ năm, 23/2/2017, 20h53

Vĩnh biệt đạo diễn Lê Mộng Hoàng

Đạo diễn Lê Mộng Hoàng (trái) và diễn viên Trần Quang

Sau một thời gian hôn mê vì bệnh tật, dù được các bác sĩ BV Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu, đạo diễn Lê Mộng Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 23-2, hưởng thọ 88 tuổi.

Lê Mộng Hoàng tốt nghiệp Viện Cao học Điện ảnh Paris năm 1953, ông là một đạo diễn hiền lành, chăm lo cho thế hệ đàn em. Nhiều học trò của ông như Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân, Thanh Lan, Trần Quang, Phương Hồng Ngọc, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Mộng Vân, Ngọc Hiệp đã trưởng thành nhờ những tác phẩm điện ảnh mà ông dàn dựng như: Ngọn lửa thành đồng, Tình yêu của em, Bản tình ca, Chiều kỷ niệm, Mãnh lực đồng tiền, Con gái chị Hằng, Gánh hàng hoa, Vĩnh biệt mùa hè, Xin đừng bỏ em... Trong đó có nhiều phim được khán giả và giới chuyên môn khen ngợi như: Bụi đời (1957 - dựa theo tác phẩm Những hòn sỏi của nhà văn Võ Đình Cường), Vụ án tình (1960), Nàng (1970 - dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bùi Hoàng Thư, đoạt giải Tượng vàng tại Đại hội Điện ảnh Á Châu ở Đài Loan lần 17)… Đặc biệt với phim Năm vua hề về làng (1974) mang lại nhiều tiếng cười duyên dáng cho khán giả qua tài diễn xuất của Tùng Lâm, Văn Chung, Phi Thoàn, Thanh Hoài, Thanh Việt…

Trong thập niên 90, ông từng làm đạo diễn cho nhà sản xuất - NSND Lý Huỳnh thực hiện các bộ phim ấn tượng như: Thăng Long đệ nhất kiếm, Tráng sĩ Bồ Đề, Vết thù năm tháng, Ngôi nhà oan khốc… Đây có thể nói là các tác phẩm để đời của Lê Mộng Hoàng, một đạo diễn tận tụy, giàu sáng tạo của điện ảnh Việt Nam.

Ngoài làm đạo diễn, Lê Mộng Hoàng còn giảng dạy về điện ảnh, âm nhạc, làm cố vấn cho các đoàn làm phim trong và ngoài nước như phim Bản sắc anh hùng của đạo diễn Từ Khắc, một huyền thoại của Hong Kong. Ông cũng viết một số sách về điện ảnh.

Hiện linh cửu của ông được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm, lễ động quan sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 28-3 và được an táng tại nghĩa trang Củ Chi.

Thắp nén hương tiễn biệt ông - người đạo diễn cả đời dành trọn trái tim và lòng nhiệt huyết cho điện ảnh Việt Nam. Ông là người đạo diễn thế hệ tiền bối cuối cùng đã rời xa chúng tôi, sau Lê Hoàng Hoa, Lê Dân, Hồng Sến…

Lữ Đắc Long