Thứ tư, 3/10/2012, 09h10

Xây cổng nhà riêng trên đất công

Nhiều ngày qua, người dân khu phố Phước Thiện, P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài rất bức xúc, khi ông Nguyễn Công Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) TX.Đồng Xoài - đã tự ý xây trụ cổng nhà riêng trên đất công…

Qua xác minh, PV Lao Động được biết: Trước tháng 4.2008, đường Phạm Ngũ Lão, P.Tân Thiện là đường đất. Khi đó, các hộ dân kinh doanh vật liệu xây dựng vận chuyển hàng hóa trên con đường này bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 7.2008, đường Phạm Ngũ Lão được trải nhựa, thì rắc rối xảy ra. Cụ thể, từ khi đường làm xong, ông Lý và một số hộ dân trong khu phố Phước Thiện đã không cho xe tải của những hộ kinh doanh vật liệu xây dựng lưu thông trên con đường này. Họ đặt barie chắn đường và kèm tấm bảng “Cấm xe tải 2,5 tấn”.

Điều này khiến việc kinh doanh của nhiều hộ dân gặp khó khăn. Chưa hết, theo đơn khiếu nại của người dân: Đầu năm 2012, sau khi xây căn biệt thự , ông Nguyễn Công Lý – Chủ nhiệm UBKT TX.Đồng Xoài - đã tự ý đúc một cây cầu rộng 7m, bắc từ đất nhà ông qua suối Đồng Tiền, lấn sang đất của bà Nguyễn Thị Kim Loan, rồi trổ ra đường Phạm Ngũ Lão. Sẽ rất tốt nếu cây cầu trên được dùng chung cho các hộ dân sống cạnh bên trái nhà ông Lý. Song, ông Lý tự tiện xây hai trụ cổng to đùng ngay trên cầu, giữa suối Đồng Tiền, vượt ra khỏi ranh giới đất nhà ông tới 5m. Trên cơ sở cây cầu và 2 trụ cổng đồ sộ tự đúc, khác nào ông Lý xác lập quyền sử dụng của riêng gia đình ông đối với cây cầu trên đất công? Người dân gửi đơn phản đối, ông Chủ nhiệm UBKT cho phá 2 trụ cổng xây giữa cầu, nhưng, ông Lý lại tiếp tục... lùi sát vào hơn 1m, xây tiếp 2 trụ cổng khác cũng to không kém nhưng vẫn nằm trên đất công, như thách thức người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ tổ 1, khu phố Phước Thiện) bức xúc: “Là cán bộ lãnh đạo, ông Lý xây cầu, trồng luôn trụ cổng dưới chân cầu chỉ nhằm phục vụ cho riêng gia đình ông ấy. Và, một phần đất công cộng từ đây sẽ thuộc quyền sử dụng của gia đình ông... Điều đáng nói, một hộ dân sống bên cạnh, chỉ xây bức tường để be nước từ suối Đồng Tiền khỏi bị tràn vào nhà, lập tức bị các cơ quan chức năng cưỡng chế, đập bỏ... Vậy mà ông Lý tự ý xây trụ cổng trên đất công, thì không bị hề hấn gì ?”.

HOÀNG HƯNG - ĐỨC NGỌC

Báo Lao Động