Thứ ba, 13/6/2017, 16h03

Có một xứ Wales như chốn thần tiên

Từ các thung lũng xanh mướt đến những mặt hồ như gương soi bóng núi nhấp nhô... vẻ quyến rũ của xứ Wales khiến du khách chỉ muốn vác ba lô lên và đi khám phá 'vùng đất của rồng'.

Có một xứ Wales như chốn thần tiên

Nhiếp ảnh gia phong cảnh Simon Kitchin vừa xuất bản cuốn sách ảnh mang tên Photographing North Wales giới thiệu những hình ảnh tuyệt đẹp ở xứ Wales. Bức ảnh này chụp cảnh một máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle đang bay vọt qua vùng nông thôn yên bình bên dưới.

Có một xứ Wales như chốn thần tiên

Khu du lịch biển Llandudno lúc hoàng hôn. Mỗi năm có hàng ngàn du khách tìm đến đây thư giãn.

Có một xứ Wales như chốn thần tiên

'Bức tường đá' ấn tượng dẫn xuống mỏ đá Dinorwic.

Có một xứ Wales như chốn thần tiên

Lâu đài Conwy bên bờ bắc xứ Wales, được xây từ 1283-1289.

Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Mặt hồ như gương soi bóng núi ở công viên quốc gia Snowdonia.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Những dòng thác, con suối chảy yên bình qua núi đồi.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Núi Yr Eifl ở Gwynedd, gồm 3 đỉnh Tre'r Ceiri, Garn Ganol và Garn For.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Màn trình diễn ấn tượng dưới hoàng hôn.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Lâu đài Criccieth dưới hoàng hôn.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Khung cảnh đẹp như tranh ở Llynnau Mymby.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Đoàn tàu về ga Berwyn ở Denbighshire. Tuyến đường ray này được khai trương vào năm 1884. 
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Ngọn hải đăng Trwyn Du nằm giữa Dinmor Point gần Penmon và Ynys Seriol, hay đảo Puffin. Nó được đưa vào hoạt động từ năm 1838.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên
Lâu đài Caernarfon, được xây từ năm 1283.
Có một xứ Wales như chốn thần tiên

Hải đăng South Stack - đi vào hoạt động từ năm 1809, nằm trên đỉnh một đảo nhỏ ngoài khơi đảo Holy, Anglesey.

 

TƯỜNG VY/TTO

(Theo MailOnline)