Thứ hai, 31/5/2010, 16h05

Dubai nơi biến điều không thể thành có thể

Dubai là đất nước không có kỳ quan thế giới nhưng họ có những công trình vĩ đại để cả thế giới phải ngước nhìn. Đây cũng là nơi tập trung 15-25% số lượng cần cẩu trên thế giới.
Lên tòa tháp cao nhất thế giới
Chuyến bay của hãng Qatar Airway đưa chúng tôi đến Dubai vào lúc 4 giờ sáng, sau 1 chuyến bay dài gần 12 tiếng mệt mỏi, ai nấy đều tưởng như không thể mở mắt nổi. Nhưng, khi vào sân bay, tôi ngỡ ngàng như người nhà quê lên phố, sân bay Dubai có hơn 300 cổng. Vì thế, tôi đã bị lạc khỏi đoàn. Sau một hồi thì tôi cũng bắt kịp mọi người và lên xe bus để đến khách sạn. Cứ nghĩ rằng chắc lên xe chỉ ngủ và không còn biết trời trăng gì nữa, nhưng, cái mệt đã bị lấn át bởi những gì tôi nhìn thấy trên đường phố Dubai. Tôi tỉnh rụi và liên tục bấm máy chụp hình vì sợ bỏ lỡ cơ hội nhìn cho đã mắt sự phồn hoa của xứ sở Hồi giáo này. Sau khi nhận phòng xong, chúng tôi lại tiếp tục được đưa đi tham quan bến du thuyền bằng những chiếc watertaxi vòng quanh thành phố. Có một điều tôi ấn tượng trong suốt chuyến đi là tại thành phố này, có rất nhiều trạm chờ xe có kiến trúc hình chiếc thuyền hoặc hột chà là. Ông hướng dẫn người bản xứ lại đưa khách đến thăm Spice Market - khu chợ gia vị, Gold Souk - khu chợ vàng, Bảo tàng Dubai với lối kiến trúc cổ xưa - trưng bày các công cụ và vũ khí của người Ả Rập cổ, tái hiện lịch sử Dubai. Tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về sự sầm uất và giàu có nơi đây.
Chúng tôi đếm đền thờ Hồi giáo Jumeira và sau đó thì lên tham quan tòa tháp cao nhất thế giới - Burj Khalifa, cao 164 tầng với 828m. Người hướng dẫn đã có ý khi đưa du khách thăm bảo tàng để hiểu được lịch sử phát triển của Dubai, sau đó mới dần đến chốn đô thị phồn hoa ngày nay, ông đã cho chúng tôi khám phá từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mỗi ngày một hoành tráng hơn. Đoàn rất hãnh diện mình là người VN được leo lên “at the top” - tầng thứ 124, với tốc độ thang máy là 10m/s. Thang máy chạy cực êm, chỉ khi cảm nhận bị ù lỗ tai mới biết mình đang di chuyển. Trên tầng lầu này, có các ống nhòm đặt rải rác để du khách có thể nhìn ra xa. Nhìn từ tầng 124 của tháp có thể thấy toàn cảnh thành phố. Nằm dưới chân tháp là khu trung tâm Downtown Burj Dubai rộng 202 ha, bao gồm 30.000 ngôi nhà, 9 khách sạn, khu mua sắm lớn nhất thế giới Dubai Mall rộng 836.000m2… Tòa tháp Burj Khalifa - nơi giữ kỷ lục Guinness về hệ thống đài phun nước cao nhất thế giới có hệ thống hồ nhân tạo dài 275m với 5 khu vòng hồ bán nguyệt. Đài phun nước này có thể đẩy dòng nước lên cao hơn 300m, tới tầng 50 của tòa tháp. Lực đẩy của đài có thể đẩy được 22.000 gallons nước. Riêng ở dưới đáy của hồ nhân tạo bao quanh Burj Khalifa đã có khoảng 500.000 bóng đèn chiếu sáng, 6.600 đèn pha siêu sáng, 25 máy phát màu phản quang và có thể trình diễn được khoảng 1.000 kiểu phun nước nghệ thuật khác nhau. Với hệ thống chiếu sáng này, người ta có thể nhìn thấy đài phun nước của Burj Khalifa từ xa 32 km và nó có thể coi là khu vực rực rõ nhất Trung Đông về đêm. Nhìn từ trên cao, xứ sở này chỉ toàn là sa mạc, nhưng bạn biết không, khi đi trên những đường phố ở dưới thì bạn thấy rất xanh mát, đường xá rộng thênh thang, kiểu dáng cầu uốn lượn thanh mảnh..

Ảnh: Trọng Phước
Sau chuyến tham quan “at the top”, đoàn chúng tôi bắt đầu chinh phục Desert Safari, dù được báo trước là nắng nóng và chuẩn bị hành trang đến tận răng (áo dài tay, mũ, kiếng...), nhưng vẫn không ngờ được cái nóng của xứ này. Một cái khăn choàng trùm đầu theo kiểu các cô gái Hồi giáo cũng không chống chọi được cái nắng nóng ở sa mạc. Điểm thú vị của chuyến du ngoạn sa mạc này là được đi “off road” - ngồi trên xe Land Cruise  mà bánh xe phải tháo bớt hơi cho mềm, để đi trên cát sa mạc. Chúng tôi được trải nghiệm những cú nhào lộn vờn cát trên xe. Tôi đã suýt không chịu được vì đang ở độ cao, các bác tài người Ả Rập đổ dốc, rồi uốn lượn, xe nghiêng 45 độ, mọi người la hét phấn khích y như trong các trò chơi cảm giác mạnh. Trong xe có gia cố thêm các thanh sắt bọc quanh khung trần xe, nên xe có lật ngang thì chắc cũng chẳng sao. Có lẽ hiếm khi nào trong đời tôi lại được trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai.
Sau những cú nhào lộn trên cát, chúng tôi được đưa đến trại du lịch và được chào đón theo kiểu người Ả Rập, tham gia các trò chơi cưỡi lạc đà, dùng cà phê với trái chà là - món ăn đặc trưng của Ả Rập, xăm mình bằng loại nhựa cây đặc biệt (hình xăm sẽ phai sau 2 tuần), và vừa ăn tối vừa xem các vũ công múa bụng. Mọi người thắc mắc: tại sao ở xứ này, phụ nữ phải trùm mặt mà lại có màn múa bụng? Bác tài xế cho biết những cô gái múa bụng đó là từ nước khác đến chứ không phải phụ nữ bản xứ. Đã có một thành viên trong đoàn nói đùa ước gì được là đàn ông đạo Hồi để có nhiều vợ, câu chuyện đến tai bác tài xế thì anh ta cho ý kiến: dù được phép cưới nhiều vợ, nhưng bản thân anh và các đồng nghiệp của anh chỉ có một vợ và 2 con đã quá mệt rồi, vì... không đủ tiền để nuôi hết ba hay bốn bà vợ.
Đất nước của sự xa xỉ
Dubai Mall là một phần trong cụm tháp Bulj Khalifa, được xây dựng trên diện tích tương đương 50 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, có tới 1.200 cửa hàng, có khu thủy cung Dubai Aquarium từng đoạt kỷ lục Guinness với danh hiệu “bể cá có tấm panel acid acrylic lớn nhất thế giới” (51mx20mx11m), chứa được 10 triệu lít nước, có 33.000 loài thủy sinh.
Ở xứ sở này thì bạn không phải tiết kiệm đâu nhé. Ở đâu cũng có máy lạnh, ngay cả các trạm chờ xe bus cũng có, đúng là cách xài của “đại gia”. Đêm cuối cùng, chúng tôi ăn tối trên Dhow Cruise - một loại tàu có nhà hàng phục vụ ăn uống -  đi dọc sông, vòng quanh thành phố.  Tôi đã chứng kiến có khu vực nhà thấp tầng, chợ búa. Phần lớn người sinh sống ở Dubai là những người nhập cư từ Ấn Độ, Pakistan và các nước khác. Số lượng người dân bản xứ rất ít.
Thiên Ân / Thanh Nien