Chủ nhật, 1/11/2015, 11h52

Giao lưu và ra mắt “Khỏa thân trắng” của nhà văn Nguyễn Thu Phương

Buổi giao lưu và ra mắt đã diễn ra trong không khí ấm cúng vào chiều ngày 31-10-2015, tại Nhà sách Phương Nam – TTTM Vincom (72 Lê Thánh Tôn, p.Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Thu Phương-Hội viên Hội nhà văn TP.HCM- gọi “Khỏa thân trắng” là “14 yêu thương” vì đây là đầu sách thứ 14 đã được in và phát hành, cũng là tập truyện ngắn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng và nhiều màu sắc của nữ nhà văn xinh đẹp và dễ mến.

Với tập truyện ngắn này, dù bâng quơ lật sách, hay chủ tâm đọc truyện, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự trong trẻo, nhẹ nhàng của ngôn từ; sự tinh tế và sâu sắc, chuẩn mực trong việc xây dựng hình tượng nhân vật cùng các thông điệp về tình yêu đôi lứa trong sáng, tình yêu thiên nhiên thuần khiết, niềm say mê nghệ thuật và cái đẹp qua những chuyện tình ngọt ngào, éo le và lãng mạn qua Khỏa thân trắng, San hô đỏ, Phiêu linh trắng, Nắng trên đồi xanh… Tất cả những gam màu đó đều bắt nguồn từ những trải nghiệm trong cuộc sống và những chuyến đi của nhà văn Thu Phương ở nhiều nơi trên thế giới và khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam thân yêu. Nữ nhà văn chia sẻ: “Tôi viết văn chương là để trải lòng, để chia sẻ và tìm sự đồng điệu trong tâm hồn với độc giả”. Sắp tới chị cũng sẽ thực hiện tập sách “Viết cho con”, là tập hợp những mẩu tản mạn chị đã viết cho con gái mình và dự tính sẽ xuất bản vào tháng 3 năm sau vào dịp ngày hội sách của Công ty Văn hóa Phương Nam.

Vừa là nhà văn, vừa là đạo diễn, viết kịch bản phim truyền hình, viết báo, sản xuất phim tư liệu, công việc ngồn ngộn nhưng mỗi năm nhà văn Thu Phương đều cho ra đời những truyện ngắn đầy tâm huyết. Có lẽ do vậy mà các tác phẩm của chị “được lòng” nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi. Điều đặc biệt là từ niềm say mê tác phẩm, độc giả cũng thêm yêu mến nữ nhà văn này. Niềm yêu mến đó, ngưỡng mộ đó đã được thể hiện một cách rõ nét tại buổi giao lưu.

Phóng viên Đinh Thu Hiền-Báo Phụ nữ TP khen ngợi “nhà văn Thu Phương là người đi nhiều, viết khỏe và là tấm gương cho chúng em học theo”. Nhà văn, họa sĩ Đỗ Hương cũng bày tỏ sự yêu mến Thu Phương bởi “cách viết rất thật nhưng tinh tế, gần gũi. Chỉ cần đọc truyện thôi là như đang nói chuyện với Thu Phương vậy”. Là người bạn đồng hành với nhà văn Thu Phương 15 năm qua, nhà văn Hoài Hương cho biết chị là người “theo sát những tác phẩm của Thu Phương, tuy ít gặp nhau ở ngoài đời nhưng tôi dần hiểu và cảm nhận được nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của nhà văn qua chính những tác phẩm mà tôi đã đọc và cảm nghiệm”.

Có cùng cảm nghiệm về sự yêu mến tác phẩm và tác giả nữ nhà văn gốc Bắc, họa sĩ Ngô Đồng hóm hỉnh nói rằng nhờ tiếp xúc với những tác phẩm mà ông “cảm nhận Thu Phương là nhà văn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng đáo để lắm”. Dành tình cảm đặc biệt cho các tác phẩm của nhà văn Thu Phương, độc giả Nguyễn Quang Trung, hiện đang công tác tại Ban tuyên giáo Thành ủy cho biết, trong chuyến công tác vừa qua, ông cũng đã đem theo tập truyện “Khỏa thân trắng” để đọc và ngay trong ngày ra mắt tập truyện này, ông đã kịp có mặt tham dự để chúc mừng ra mắt tập truyện và đặc biệt chúc mừng sự thành công của nhà văn Thu Phương. Tâm tình của ông Trung cũng chính là tấm lòng yêu mến của đông đảo độc giả từ facebook, bạn bè thân thuộc và cả những người mới biết nhà văn Thu Phương lần đầu tiên trong đời tại buổi ra mắt sách vào một buổi chiều thứ 7 ý nghĩa và khó quên.  

Bích Vân