Thứ ba, 21/2/2017, 21h35

Khi sáu mươi tuổi đã qua

Vốn đi nhiều, đọc nhiều nên TS. Hồ Thiệu Hùng - nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM luôn chiêm nghiệm cuộc đời bằng những bài viết có tính định hướng về giáo dục nhất là trong giai đoạn giáo dục đang đi vào thời kỳ đổi mới căn bản và toàn diện. Hình như đối với ông - một người luôn nặng nợ với công tác quản lý giáo dục - vẫn thấy chưa đủ nhất là khi tuổi đã xế chiều nên ngoài những bài viết cộng tác trên Báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Giáo dục TP.HCM ông còn sưu tầm nhiều bài báo và câu chuyện bổ ích khác để tự bồi dưỡng cho trí tuệ và tâm hồn. Đó chính là lý do để ông cho ra mắt tập sách Khi sáu mươi tuổi đã qua với nhiều bài được sưu tầm trên các phương tiện thông tin từ nhiều năm nay. Cuốn sách Khi sáu mươi tuổi đã qua (ảnh) do NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM xuất bản đúng là món quà chỉ dành riêng cho những người đã bước vào độ tuổi lục thập hoa giáp của cuộc đời vì đó là những lời khuyên thật sự bổ ích về sức khỏe và tinh thần người cao tuổi. Nếu phần 1 chỉ dành trọn cho nội dung Bảo vệ sức khỏe với nhiều bí quyết sống lâu, chiến thắng bệnh tật thì phần 2 mang nội dung Triết lý cuộc đời là những câu chuyện kể về đối nhân xử thế giữa các thế hệ gia đình đặc biệt là người cao tuổi. Bài thơ của tác giả thay lời nói đầu với những câu thơ an lạc: “Học vui hưởng tuổi chiều tà/ Thanh thản buông xả, tránh xa oán hờn” cũng là mong ước của tác giả đem đến cho mọi độc giả khi đã qua 60 năm cuộc đời.

Phan Quang