Thứ hai, 13/9/2010, 10h09

LHP Venice: Xì xào vì vinh danh người quen

Trái ngược với dự đoán của báo giới, Ban giám khảo dưới sự chủ trì của đạo diễn Mỹ Quentin Tarantino trao hai giải thưởng lớn cho người Mỹ, trong đó có người tình cũ-Sofia Coppola.

Sofia Coppola thành nữ hoàng của LHP Venice.

Con gái của đạo diễn gạo cội Francis Ford Coppola (đạo diễn phim Bố già) giành Sư tử vàng cho phim Somewhere

. “Bộ phim quyến rũ chúng tôi ngay từ cảnh quay đầu tiên. Mỗi lần tranh luận, chúng tôi đều bắt đầu từ bộ phim này”, Tarantino nói.

Người Mỹ khác được trao giải Sư tử đặc biệt là nhà sản xuất, đạo diễn Monte Hellman 78 tuổi. Ông là gương mặt tiêu biểu của nền điện ảnh độc lập những năm 70, 80 thế kỷ trước. Monte Hellman trình chiếu phim đầu tay Road to Nowhere ở Venice khi mới 30 tuổi, và là người phát hiện ra Tarantino.

Kể từ ngày khai mạc 1-9, Tarantino luôn phải giải trình trước ý kiến cho rằng, ông thân quen một số ứng cử viên tranh Sư tử vàng. “Chính xác, có rất nhiều người tôi biết trong LHP này, nhưng tôi hoàn toàn trong sạch”, ông nói.

Sư tử bạc kịch bản xuất sắc nhất thuộc về La Balada triste de trompeta (Cuộc hành trình buồn của nghệ sỹ trompet) của đạo diễn Tây Ban Nha Alex de la Iglesia. Giải thưởng đặc biệt của Hội đồng giám khảo dành cho Essential killing của đạo diễn Ba Lan Jerzy Skolimovski. Nam chính của phim là Vincent Gallo đến từ Mỹ cũng nhận giải xuất sắc nhất cho vai diễn một người tị nạn Afghanistan tìm cách thoát khỏi trung tâm CIA ở châu Âu, suốt 83 phút xuất hiện trên màn hình không nói một lời.

Diễn viên Pháp gốc Hy Lạp, 24 tuổi Ariane Labed giành giải Nữ chính xuất sắc nhất, trong khi báo chí Ý cho rằng, Catherine Deneuve mới xứng đáng nhận giải này. Nếu không sẽ là nữ diễn viên chủ nhà Alba Rohrwacher, hoặc Yahima Rorres đầy triển vọng đến từ Cuba.

Địch Nhân Kiệt của Trung Quốc và Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng được kỳ vọng, nhưng không chạm được trái tim BGK. Tất cả dự đoán trước đêm trao giải tối 11-9 đều không thành sự thật. Trước đó, 21 tờ báo, đài phát thanh châu Âu và Mỹ bầu cho Ovsyanski của Alecksei Fedortchenko và Post Mortem về cuộc đảo chính Chile. Hai phim nằm trong số đông tác phẩm có chủ đề tang tóc và quá khứ đau đớn.

LHP Venice quy tụ 79 bộ phim đến từ 34 quốc gia, trong đó 24 phim chính thức tranh giải. Bộ phim giành Sư tử vàng Somewhere kể về cuộc đời của nam diễn viên Hollywood Johnny Marco (do Stephen Dorff thủ diễn), sống trong ánh hào quang nổi tiếng và sa ngã đầy khủng hoảng. Đây là phim thứ tư của đạo diễn 39 tuổi Sofia Coppola, sau: Virgine Suicides, Lost in Translation (Oscar kịch bản hay nhất), Marie Antoinette.

Hương Liên (theo TPO)