Thứ sáu, 25/5/2012, 10h05

San Francisco: Vài nét chấm phá

Tác giả bên đầu cầu - trời rất lạnh

Vào những ngày mát trời, ngồi trên xe City Tour đi vòng quanh, tham quan các di tích và thắng cảnh của San Francisco thật thích.
Điểm đầu tiên mọi người háo hức là thăm cầu Cổng Vàng - Golden Gate, biểu tượng của San Francisco. Giữa tháng 11, gió thổi lồng lộng, quá lạnh nhưng thú vị biết bao khi ngồi trên xe mui trần chạy qua cây cầu nổi tiếng này. Du khách có dịp thả bộ, chụp hình lưu niệm bên chân cầu, sát bờ vịnh. Cảnh sắc ở hai bên đầu cầu thật tuyệt vời!

Cầu Golden Gate nhìn từ phía tả ngạn

Các tour du lịch thành phố đều có điểm dừng chân, tham quan Tòa thị chính (City Hall) San Francisco. Trước Tòa thị chính là một quảng trường rộng lớn, nhiều cây và tượng nghệ thuật. Điều làm tôi ngạc nhiên là một cơ quan hành chính to lớn, quan trọng như vậy mà họ đưa vào danh sách các điểm tham quan cho du khách, do thiếu ngân sách chăng?! Tuy nhiên khách du lịch chỉ được tham quan, chụp ảnh tại tiền sảnh và một số nơi khác của City Hall. Hệ thống kiểm tra an ninh tuy nghiêm ngặt nhưng cũng rất thân thiện với mọi người, đặc biệt không thấy vẻ  “hình sự” trên gương mặt nhân viên an ninh, họ luôn hòa nhã hiếu khách.

Từ đồi Nga (Russian Hill) nhìn qua vịnh San Francisco - người trong ảnh: TS. Tạ Thu Hằng

Ở Mỹ, dịp này do khủng hoảng kinh tế nên có nhiều người ăn xin. Gần bến cảng, trên đường phố đông người qua lại, thỉnh thoảng bắt gặp vài gã ăn xin. Quần áo, mặt mũi được sơn màu đồng, đứng im như tượng, khi cử động thì như robot, dưới chân là cái hộp đựng tiền. Du khách bỏ tiền vào hộp, “robot ăn xin” diễn trò và bạn có thể chụp hình kỷ niệm với họ. Buổi tối, bạn biết không, có hàng chục người ăn xin vô gia cư (homeless) nằm ngủ trong bao tải ngoài công viên hoặc vỉa hè. Không hiếm người vỡ mộng vì “giấc mơ thiên đường Mỹ”!

Quảng trường trước Tòa thị chính

Vườn trà Nhật Bản cũng là điểm dừng chân rất thú vị. Cây kiểng, tượng, suối… được bài trí, sắp đặt trong một không gian rộng lớn, tự nhiên và vô cùng yên tĩnh. Vào đây du khách có thể tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, hoa cỏ, tiếng chim… làm cho tâm hồn lắng đọng, tĩnh tại.

Tiền sảnh Tòa thị chính - nơi du khách được chụp hình thoải mái

Chụp hình lưu niệm với “robot ăn xin” 

Một không gian tĩnh mịch đến lạ thường - tiếc là mùa này không có hoa anh đào

Cổng vào vườn Nhật

 Phóng sự ảnh: Nghiêm Ý