Thứ hai, 10/8/2020, 09h48

02h00 ngày 11/8, sân RheinEnergie, tứ kết Europa League, Man Utd - Copenhagen: Sai một li, đi cả giải

Sẽ không có chỗ cho sai lầm ở “vòng chung kết” Europa League năm nay, và các đội được đánh giá cao như Man Utd phải cẩn thận trong từng phút trên sân nếu không muốn trả giá đắt.
Martial và các đồng đội đang có phong độ cao
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Europa League và Champions League buộc phải thay đổi thể thức thi đấu từ vòng tứ kết. Thay vì các đội phải đá 2 lượt đi về như bình thường, vòng tứ kết và bán kết đều phân thắng bại trong 1 trận duy nhất, và trên sân trung lập (Đức và Bồ Đào Nha).
Thể thức này giống như các vòng chung kết bóng đá lớn như EURO, World Cup… và nó hứa hẹn mang lại sự hấp dẫn đầy mới mẻ với người hâm mộ. Giới mộ điệu sẽ có 2 tuần sống trong không khí bóng đá châu Âu đỉnh cao ở cấp CLB.
Tuy nhiên, thể thức mới của khiến các CLB đau đầu hơn trong việc tính toán chiến thuật, sắp xếp đội hình. Họ chỉ có 1 trận đấu loại trực tiếp, và không thể mắc sai lầm, đặc biệt là các CLB mạnh hơn. Ví dụ như bình thường, M.U hoàn toàn có thể lội ngược dòng nếu chẳng may thua Copenhagen 1 hoặc thậm chí 2 bàn cách biệt ở trận lượt đi, nhưng hiện tại thì điều đó chắc chắn không xảy ra.
Chưa kể, các đội “cửa dưới” còn có một lợi thế khác, đó là họ có thể tìm cách đưa trận đấu về chấm luân lưu 11m nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đây sẽ là vấn đề mà M.U cần phải suy nghĩ khi gặp Copenhagen vào lúc 02h00 rạng sáng ngày mai (11/8). Muốn tiến xa, họ không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải biết cách thắng trong 90 phút chính thức.
Về lý thuyết, M.U vượt trội Copenhagen về con người cũng như điểm rơi phong độ. Đội bóng áo chỉ thua duy nhất 1 trận (trước Chelsea) kể từ cuối tháng 1 đến nay. Họ có cú nước rút tuyệt vời để cán đích thứ 3 ở Premier League. Trong khi đó, Copenhagen vừa đánh bại Istanbul Basaksehir 3-0 nhưng thi đấu bất ổn. Tính cả trận đấu này, họ chỉ có 4 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, nhưng cũng để thua 4 trận và hòa 2 trận còn lại. Phong độ tệ hại đó khiến họ bị Midtjylland bỏ xa tại giải Đan Mạch, cho dù Midtjylland cũng có những lần sảy chân.
Jonas Wind, cao 1m9, sẽ là vấn đề lớn với hàng thủ M.U
Về thể lực, M.U cũng ít nhiều có lợi thế. Ở trận đấu với LASK, HLV Ole Solskjaer chỉ phải sử dụng đội hình dự bị, đồng nghĩa với đội hình chính của ông có 2 tuần nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi sang Đức. Ngược lại, Copenhagen phải dùng đội hình mạnh nhất để hạ Basaksehir trong trận đấu cách đây chưa đầy 1 tuần.
Vấn đề duy nhất mà M.U phải lo ngại là tinh thần mạnh mẽ và phong cách thi đấu trực diện của Copenhagen. Giống như các đội bóng bắc Âu khác, Copenhagen chơi máu lửa và sử dụng rất nhiều bóng dài, các đường tạt bổng. Nếu các trung vệ của M.U không giữ được sự tỉnh táo suốt 90 phút, họ có thể phải trả giá đắt.
Để giải quyết vấn đề nói trên, cách tốt nhất cho M.U là đánh phủ đầu đối thủ. Nếu có thể ghi bàn sớm, Quỷ đỏ sẽ có thêm nhiều cơ hội phản công và các chân sút đang vào phom của họ đủ sức “kết liễu” Copenhagen ngay trong hiệp 1.
LỰC LƯỢNG
MAN UTD: Luke Shaw, Phil Jones, Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương.
COPENHAGEN: Không có sự vắng mặt nào.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Man Utd và Copenhagen chỉ gặp nhau 2 lần trong quá khứ, ở vòng bảng Champions League 2006-07. Khi đó, M.U thắng 3-0 ở sân nhà và thua 0-1 ở sân khách.
- Trong 10 lần đụng độ các CLB Anh trước đây, Copenhagen chỉ thắng được đúng 1 trận - đó là chiến thắng trước M.U vào tháng 11 năm 2016 (hòa 4, thua 5).
- Đây là lần đầu tiên Copenhagen lọt vào tứ kết cúp châu Âu trong lịch sử.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: M.U thắng 3-1
Đoàn Dự (theo bongdaso)