Thứ hai, 24/10/2016, 09h17

CR7 vô duyên, Real Madrid nhọc nhằn giành ngôi đầu

Một trận đấu vất vả hơn nhiều so với trông đợi của thầy trò Zinedine Zidane cũng như giới chuyên môn, tuy nhiên, Real Madrid vẫn có được 3 điểm để một mình chiếm vị trí dẫn đầu La Liga sau 9 vòng đấu.
Sau những thay đổi trong đội hình xuất phát khi gặp Legia Warszawa tại Champions League, Zinedine Zidane trở lại với chiến thuật đã mang về chiến thắng 6-1 cho Real Madrid trước Real Betis ở vòng 8 La Liga. Tuy nhiên, Athletic Bilbao không cho đội bóng Hoàng gia có một trận đấu dễ dàng như thế, dù được đá ở Bernabeu.
So với Zidane thì người đồng nghiệp phía bên kia là Ernesto Valverde còn xáo trộn đội hình nhiều hơn, với 6 vị trí đá chính được thay đổi từ trận thua Genk tại Europa League. Nhưng đội bóng xứ Basque nhập cuộc tốt hơn bằng lối chơi áp sát, buộc các cầu thủ chủ nhà phải xử lý bóng rất nhanh.
Họ cũng có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, xuất phát từ việc Cristiano Ronaldo bị cướp bóng từ giữa sân, nhưng cú dứt điểm của Williams không thắng được Keylor Navas.
Nhưng cũng chính ở thời điểm gây được sức ép, đội khách lại phải nhận bàn thua. Marcelo có một đường phát động bóng dài tốt để Isco băng xuống, tận dụng pha lỡ đà hậu vệ đối phương trước khi kiến tạo cho Karim Benzema ghi bàn ở phút thứ 7.
Với thành tích 10 năm không thua đối thủ trên sân nhà, tưởng như bàn thắng đó sẽ đánh sập tinh thần của Bilbao, tuy nhiên, các học trò của Valverde không thay đổi lối chơi bởi họ biết rằng, hệ thống phòng ngự của Real Madrid luôn có vấn đề.
Vấn đề đó lại nổi lên 20 phút sau bàn mở tỷ số. Sự lúng túng, thiếu quyết đoán trong phòng ngự để Lekue thoát xuống cánh, rồi Javier Eraso trong vòng vây 3 cầu thủ áo trắng vẫn nhanh chân đẩy bóng cho Sabin Merino ở vị trí thuận lợi ghi bàn gỡ 1-1.
Ở Real Madrid thời điểm này, vấn đề không chỉ là hàng thủ. Vẫn giữ quyền kiểm soát, vẫn có những pha phối hợp tốt nhưng các đường bóng của họ diễn ra gần như theo kiểu “có Ronaldo thì không Gareth Bale và ngược lại”. Trận đấu này là một minh chứng nữa cho thấy, Bale rất hạn chế chuyền bóng cho Ronaldo.
Trong tình cảnh đó, Ronaldo đã lưỡng lự trong cơ hội tốt nhất mà anh có ở phút 44. Pha bóng mà CR7 có 2 lựa chọn – hoặc căng ngang, hoặc dứt điểm, nhưng khi thấy ngoài Benzema còn có Bale ở vị trí có thể nhận bóng, anh đã chọn dứt điểm trúng thủ môn Gorka Iraizoz.
Cũng với một tình huống tương tự trong hiệp 2, Bale đưa bóng ra ngoài khi đã đối mặt thủ môn và ở phía bên kia là Ronaldo đang đợi…
Zidane vỗ tay khích lệ Ronaldo trong tình huống đó để khẳng định niềm tin nhưng quả thực, siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất có vấn đề với sự nhạy cảm của mình trước khung thành.
Sau tình huống thoát thua ở đầu hiệp 2 mà Williams là người bỏ lỡ, Real Madrid gia tăng sức ép, Bale và Ronaldo đảo cánh, bóng đá hướng tới chân sút 31 tuổi nhiều hơn – thậm chí là từ tình huống tạt chuẩn xác hiếm hoi của Bale, tất cả đều đưa bóng ra ngoài khung thành.
Phải nói rằng, đây không phải là một ngày mà các chân sút của đội chủ nhà có duyên, từ bộ ba BBC cho đến Mateo Kovacic, Lucas Vazquez hay cả Alvaro Morata đều ném đi các cơ hội. Chỉ đến khi Iraizoz có sai sót, Morata mới đưa được bóng vào lưới sau 2 lần dứt điểm ở phút 83.
Ngay sau đó, Raphael Varane đã suýt chút nữa đốt hết công sức của đồng đội với pha chuyền về bất cẩn. May mà Navas xuất sắc trong pha đối mặt Williams.
Giây cuối cùng của trận đấu, nỗ lực của Morata và Vazquez đặt Ronaldo vào thế đối mặt Iraizoz một lần nữa và cũng chẳng khác gì trước đó, CR7 thất bại trong sự ngán ngẩm của chính anh. Hẳn là Zidane sẽ lại phải trả lời nhiều câu hỏi liên quan khi họp báo!?
Real Madrid giành lại vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 9 sau khi Atletico Madrid thất bại 0-1 trên sân Sevilla. Cuộc đua ở La Liga đang khá căng thẳng, khi 5 đội dẫn đầu chỉ hơn nhau tối đa 3 điểm.
Chấm điểm 2 đội
Real Madrid (4-3-3): Navas 7; Carvajal 6, Pepe 5, Varane 5, Marcelo 6; Kovacic 7, Kroos 7, Isco 7; Bale 7, Benzema 6, Ronaldo 5.
Thay người: Morata 8, Vazquez 6.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Iraizoz 6; Lekue 5, Etxeita 6, Laporte 5, Saborit 5; San Jose 6, Rico 6; Williams 5, Eraso 5, Garcia 6; Sabin 7.
Thay người: Iturraspe 5, Susaeta 5, Muniain 5.
Tam Nguyên (theo bongdaso)