Thứ hai, 28/11/2022, 09h42

Sự bảo thủ của thuyền trưởng Moriyasu đã làm hại ĐT Nhật Bản?

Sau thất bại 0-1 của Nhật Bản trước Costa Rica, HLV Hajime Moriyasu đã bị đánh giá là không có một chiến thuật thực sự phù hợp cho 'Samurai xanh', khiến họ để thua ở lượt trận thứ hai.
Ít ngày sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Đức ở ngày ra quân tại World Cup 2022, ĐT Nhật Bản đã bước vào trận đấu thứ hai tại bảng E gặp đối thủ Costa Rica. 
Đây là trận đấu mà hai đội khi ấy đang ở vào hai hoàn cảnh trái ngược. Trong khi Nhật Bản tạo kỳ tích trước người Đức thì Costa Rica lại để thua đậm tới 7 bàn trước Tây Ban Nha. 
Ít ai ngờ ĐT Nhật Bản đang chơi thăng hoa lại để thua trước đội cửa dưới Costa Rica 
Song ít ai ngờ rằng trong bối cảnh được đánh giá cao hơn, 'Samurai xanh' lại khiến tất cả phải thất vọng sau màn trình diễn kém hiệu quả của mình. Trận thua này rõ ràng đã bộc lộ nhiều hạn chế của Nhật Bản mà trong đó chiến thuật của HLV Moriyasu có lẽ là đang có vấn đề.
Dưới con mắt của giới chuyên môn quốc tế, dường như sự thận trọng cực độ của HLV Moriyasu chính là nguyên nhân khiến đội bóng xứ sở Mặt trời mọc không có được một kết quả tốt trong trận này. 
Có thể lối chơi thận trọng của Nhật Bản phù hợp với khi gặp Đức song trước một Costa Rica có thiên hướng chơi phòng ngự nhiều hơn, đội hình thi đấu thiếu đột biến của Nhật Bản đã khiến họ gặp bế tắc trước đại diện của khu vực Trung Mỹ.
Theo cách nghĩ thông thường, Costa Rica rõ ràng không phải một đối thủ mạnh sau trận thua 'tan tác' 0-7 trước TBN. Tuy nhiên bước vào màn so tài với đối thủ này, HLV Moriyasu lại đưa ra sân một đội hình với nhiều gương mặt không phải là xuất chúng nhất của bóng đá Nhật Bản hiện tại. Với 5 sự thay đổi so với trận đấu với tuyển Đức, điều này thực sự đã đẩy đội bóng xứ Hoa anh đào rơi vào bi kịch.
Nếu ông Moriyasu có lý do tung Yamane Miki (số 2) vào sân thay cho Sakai Hiroki gặp chấn thương thì việc vị HLV này trao cơ hội cho Soma Yuki (số 24) và Ueda Keise (số 21) lại hết sức khó hiểu. Bởi trước người Đức, cả Ito Junya (số 14) và Asano Takuma (số 18) đều đã chơi rất tốt. Và chính những quyết định nhân sự khó hiểu của ông Moriyasu đã khiến tuyển Nhật Bản rơi vào bế tắc, dù các chỉ số cầm bóng và dứt điểm đều vượt trội đối thủ.
Việc ông Moriyasu để cầu thủ số 24, Soma Yuki đá chính trước Costa Rica là khá khó hiểu.
Không chỉ có cách bố trí nhân sự không rõ ràng, việc vị thuyền trưởng người Nhật Bản yêu cầu các học trò nhập cuộc thận trọng ở đầu trận này cũng khiến Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước đối thủ. 
Sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản không phát động tấn công tổng lực ngay lập tức mà ý đồ của họ là muốn ổn định hàng phòng ngự trước. Do đó lối đá của người Nhật đã có phần chậm rãi, khác hẳn với cách chuyển đổi trạng thái cực nhanh như ở trận gặp Đức.
Rõ ràng, đây là một sự sắp xếp chiến thuật có chủ ý của HLV trưởng ĐT Nhật Bản, bởi ngay cả khi có những sự thay đổi đáng kể về nhân sự thì với khả năng của mình, 'Samurai xanh' có lẽ cũng không thể chơi 'nhạt nhòa' đến vậy.
Trên thực tế, giá trị đội hình của tuyển Costa Rica tham dự lần này được xếp vào hàng thấp nhất giải. Và với dàn cầu thủ đa phần đang chơi bóng ở châu Âu của mình, người Nhật hoàn toàn đủ sức để giành một thắng lợi chóng vánh. 
Song cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng của ông Moriyasu đã khiến Nhật Bản bỏ qua cơ hội vàng để giành chiến thắng, để rồi sau đó sai lầm không đáng có ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá.
Sự xuất hiện của Takumi Minamio trong những phút cuối giúp ĐT Nhật Bản chơi khởi sắc hơn
Chỉ khi nhận ra những sai lầm chiến thuật của mình, HLV Moriyasu mới thay đổi từ sơ đồ thi đấu 4-4-2 sang 3-4-3 cũng như tung hết những quân bài chiến thuật của mình vào sân hòng thay đổi tình hình. 
Lần lượt những Hiroki Ito, Asano Takuma, Mitoma Kaoru, Junya Ito và Takumi Minamio được tung vào sân để giúp Nhật Bản gia tăng các tình huống nguy hiểm. Tiếc là thời gian còn lại là không đủ để họ lật ngược tình thế.
Tuy nhiên có thể thấy rõ, sự xuất hiện của những cái tên này đã giúp sức mạnh tấn công của Nhật Bản gia tăng nhanh chóng. Những Takumi Minamino và Kaoru Mitoma thực sự đã làm khuấy đảo hàng thủ đội bóng Trung Mỹ mà nếu may mắn hơn, tuyển Nhật Bản đã có bàn thắng vào lưới Keylor Navas.
Và khi vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng, Nhật Bản đã phải nhận bàn thua sau một sai lầm của cầu thủ đã ngồi dự bị ở trận trước, Hidemasa Morita. Đây rõ ràng cũng là một lỗi nghiêm trọng của ông Hajime Moriyasu khi không tin tưởng vào những người đã thi đấu ở trận trước là Tanaka Ao hay Ritsu Doan.
Nhìn chung, tuyển Nhật Bản có thừa khả năng để giành 3 điểm trước một Costa Rica đã không còn lực lượng hùng hậu như ở World Cup 2014 - giải đấu mà họ từng lọt vào tới vòng tứ kết. 

Song những quyết định của HLV Moriyasu đã khiến 'Samurai xanh' phải nhận thất bại. Và sau trận thua này, Nhật Bản thực sự đã tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp với hai 'ông lớn' Đức và Tây Ban Nha.
Minh Long (theo bongda24h)