Thứ sáu, 19/5/2023, 11h15

Chàng ca sĩ chinh phục 55 quốc gia trên thế giới!

Cho đến thi đim hin ti, ca sĩ Đoan Trưng đã chinh phc đưc 55 quc gia, vùng lãnh th và hơn 200 tnh thành khp nơi trên thế gii. Anh luôn tâm nim: “Hãy đi khi còn kp, hãy đi khi có th và cui cùng là hãy đi khi sc lc bn vn còn”. Đoan Trưng cho biết anh rt t hào khi mc áo dài Vit Nam “check-in” ti các đim du lch ni tiếng thế gii.


Đoan Trưng mc áo dài, “check-in” trưc tưng Thành Cát Tư Hãn ti Mông C vào tháng 10-2022

T chc phó tng giám đc đ theo đui đam mê du lch

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phước Trường (là một trong 4 ca sĩ tên Trường (Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường cùng lúc xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc cuối thập niên 90). Sau khi thi đậu top 10 vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, anh được cấp học bổng toàn phần sang thủ đô Mátxcơva ở Nga du học 6 năm tại Trường ĐH Công Nghệ Hóa Tinh Vy Lômônôsốp và tốt nghiệp thạc sĩ hóa loại ưu.

Sau 10 năm ca hát, năm 2009, anh quyết định rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý làm việc cho các tập đoàn nước ngoài trong ngành dệt may và da giày. Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ Anh, Nga, Hoa, Hàn, đảm nhận qua nhiều vị trí như trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc kinh doanh khu vực và phó tổng giám đốc.


Đoan Trưng ti Qatar tham d vòng chung kết World Cup năm 2022 đưc t chc ti đây

Quyết định nghỉ việc đột ngột của Đoan Trường khiến người thân, đồng nghiệp sửng sốt nhưng anh khẳng định đã đến lúc dành thời gian lên đường chu du khắp thế giới. Cuối năm 2016, nam ca sĩ đã mạnh dạn xin từ chức phó tổng giám đốc ở một tập đoàn nổi tiếng trong ngành dệt may da giày của Đức. Anh muốn khám phá thêm nhiều vùng đất mới, học hỏi thêm nhiều nền văn hóa, theo đuổi những đam mê khác chưa kịp thực hiện thời trẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Đoan Trường đã chinh phục được 55 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 200 tỉnh thành khắp nơi trên thế giới: Mông Cổ, Anh, xứ Wales, Scotland, Nga,  Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sỹ, Áo, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka, Nhật Bản, Đài Loan, Miến Điện, Úc, Ukraine, Litva (Lithuania), Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Belarus, Estonia, Uzbekistan, Latvia, Singapore, Kazakhstan, Azerbajian, Turkmenistan, Tajikistan, Thành Vatican, Philippines, Lào, Indonesia, Malaysia, Hy Lạp, Ai Cập, Jordan, Israel, Qatar, Palestine, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Vương quốc Monaco, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brunei, Ấn Độ. 

Đoan Trường cho biết: “Tôi có thói quen đi du lịch một mình vì khó tìm được một người bạn đồng hành có cùng sở thích, đam mê trải nghiệm, mạo hiểm, mà mỗi chuyến đi đều rất tốn kém và vất vả. Tôi thích biển, thích cái cảm giác được ngồi cô đơn trên bờ biển vắng ngắm bình minh và hoàng hôn, hay đơn giản hơn là thích lang thang trong những ngõ nhỏ, thưởng thức ẩm thực địa phương ngay trên đường phố, làm quen và trò chuyện với nhiều người bản xứ vì tôi có thể nói được khá nhiều ngôn ngữ như tiếng Nga, Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc. Khi còn trẻ, tôi thích đi du lịch bụi nhưng thời gian qua, tôi lại chuộng tour du lịch trọn gói, gần Việt Nam hơn vì tiện lợi, kinh tế, an toàn…”.

Luôn t hào khi mc áo dài đi du lch khp thế gii!

Đoan Trường có sở thích và niềm tự hào khi mặc áo dài “check-in” tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Anh chia sẻ: “Thật ra ban đầu khi đi du lịch tôi chỉ mang áo dài vào những thời điểm trùng với dịp du xuân cho có chút không khí Tết cổ truyền nơi xứ người. Thế rồi chính các bạn ở nước ngoài gợi ý tôi nên mặc áo dài để chụp hình, quay phim trước các danh thắng cảnh của các quốc gia sẽ có ý nghĩa hơn vì có sự giao thoa văn hóa giữa 2 nước. Nhiều người nước ngoài thấy lạ mắt và thú vị nên đề nghị được chụp hình chung, trong đó có những người dân địa phương hay khách du lịch đến từ các quốc gia khác”. Tôi đã mặc được hơn 30 áo dài trước tháp Eiffel ở Paris (Pháp), Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona (Tây Ban Nha), Sân vận động Old Trafford của CLB Manchester United (TP.Manchester, Vương quốc Anh) hay tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, đền Taj Mahal (Ấn Độ)… Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng gìn giữ hình ảnh và thể diện quốc gia trong mỗi chuyến xuất ngoại của mình”.


Đoan Trưng ti ngôi làng Oia trên hòn đo thiên đưng Santorini ti Hy Lp, mt trong nhng đim “check-in” gian nan nht

Đoan Trường hiện đang sở hữu một bộ sưu tập 130 lá quốc kỳ trên thế giới, được VTV3 mời quay hình trong chương trình “Café sáng cùng VTV”. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn có 150 miếng dán tủ lạnh in hình tất cả các địa danh khắp 5 châu 4 biển. Cuối cùng là bộ sưu tập độc đáo 120 mô hình, biểu tượng của mỗi thành phố như nhà thờ, cung điện, chùa chiền, thánh đường, cầu cảng, tòa tháp, hình nhân, linh vật. “Có nhiều lá cờ tôi được bạn bè nước sở tại tặng nên rất trân quý, như cờ Peru, Argentina, Chile, Bolivia, Oman, Nigeria, Kenya, Qatar, Jordan, Ai Cập... Cá biệt, một người bạn Algeria đã cất công tìm cho tôi 20 lá cờ của các quốc gia châu Phi khó đi du lịch nhất như Ethiopia, Uganda, Angola, Zimbabwe, Somalia, Cameroon, Senegal, Tunisia, Mozambique. Ngoài những món quà lưu niệm anh tự mua được từ các lần du lịch, còn có những mô hình phiên bản giới hạn bán giá khá cao nam ca sĩ nhờ bạn bè sống ở nước ngoài tìm mua giúp như mô hình kim tự tháp lớn nhất thế giới Cholula (Mexico), quần thể Ankor Wat (Campuchia), Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc)…

Hỏi anh về những điểm “check-in” gian nan nhất, anh kể: “Đứng đầu danh sách là ngôi làng Oia trên hòn đảo thiên đường Santorini tại Hy Lạp. Muốn “xí” một chỗ đẹp, tôi phải có mặt trước 4 tiếng để đợi ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng và lãng mạn nhất thế giới, mỗi người chỉ có 3 phút bấm máy. Tôi đã bị kẻ gian mở túi xách lấy sạch hết tiền mặt.

Nằm sâu trong nhà thờ Chúa giáng sinh ở thành phố cổ Palestine 3.000 năm tuổi là hang đá Bethlehem. Hang nổi tiếng vì là nơi Đức Chúa Jesus được sinh ra đời. Cả nghìn du khách phải xếp hàng hơn 3 tiếng, sau đó chen lấn đi xuống một con đường hầm nhỏ hẹp với bề rộng chỉ đủ 3 người vào cùng lúc. Nhiều người trong đám đông bị ngộp thở và bất tỉnh, trong đó có tôi”.

Đoan Trường cho hay: “Chúng ta đâu biết trước tương lai thế giới sau này ra sao. Đại dịch toàn cầu, chiến tranh, động đất, lũ lụt, mưa bão, hỏa hoạn hay sóng thần luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi. Mới đây, thảm họa động đất tang thương ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria xảy ra, nội chiến tại Sudan càng làm tôi thấy suy nghĩ của mình là đúng. Vì vậy, hiện tôi tranh thủ xê dịch, đi nhiều nơi khi vẫn còn khỏe mạnh. Đến nay, một số địa danh tôi từng ghé thăm đã bị hủy hoại, không còn giữ được vẻ đẹp như trước. Thật là đáng tiếc!”.

Anh Khôi