Thứ ba, 7/4/2020, 21h03

Giáo viên “chia lửa” với tuyến đầu chống dịch

Gia nhng ngày cao đim đón đng bào t các nưc tr v tránh dch Covid-19, cùng vi đi ngũ cp dưng, nhiu giáo viên, nhân viên Trưng Tiu hc Hàm Nghi (TP.Đông Hà, Qung Tr) đã tình nguyn đm nhn công vic nu ăn cho khu cách ly vi hơn 430 ngưi đang đưc cách ly và thc hin nhim v phòng, chng dch bnh Covid-19 ti ký túc xá phân hiu ĐH Huế

Các giáo viên, nhân viên Trưng TH Hàm Nghi (TP.Đông Hà, Qung Tr) phân chia sut ăn phc v đim cách ly phòng dch

Đã 11 ngày liên tục gần đây, tầm 4 giờ sáng, khu bếp của Trường TH Hàm Nghi lại sáng đèn. Công việc đầu ngày của các nhân viên cấp dưỡng và giáo viên nhà trường là chuẩn bị bữa ăn sáng cho các công dân trở về từ Lào đang lưu trú tại khu cách ly tại ký túc xá phân hiệu ĐH Huế (đóng trên địa bàn TP.Đông Hà). Trong căng tin hầm hập hơi lửa và sức nóng của ngày đầu mùa hạ, công việc nấu ăn diễn ra rất hối hả. Những người phục vụ đều đeo khẩu trang, họ ít chuyện trò nhưng nét mặt ai nấy đều vui tươi. Những món ăn thơm phức, những khay cơm nóng hổi được cấp dưỡng bê ra, các giáo viên bắt đầu công việc phân chia suất ăn theo từng hộp thức ăn riêng và cơm trắng riêng. Hộp cơm được một cô giáo cẩn thận đánh dấu bằng nét mực xạ để không bị lẫn lộn trong quá trình phân chia phần ăn cho mỗi người. Để công việc nhanh hơn, kịp vận chuyển đến khu cách ly, cả Ban lãnh đạo cũng chung tay hỗ trợ đưa cơm lên xe.

Cô Hồ Đắc Thị Khánh Hồng - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nói: “Chúng tôi làm với tinh thần tình nguyện, chung tay sẻ chia gian khổ cùng đội ngũ y tế, quân đội, công an… để đẩy lùi dịch bệnh”.

 Sau hơn 1 tiếng đồng hồ phụ bếp, lưng áo đẫm mồ hôi, thầy giáo Đặng Lê Quốc Việt - nói qua lớp khẩu trang: “Không có của thì mình góp công”. Góp mặt từ những ngày đầu tiên phục vụ công việc nấu ăn cho khu cách ly, 11 ngày qua, thầy Việt luôn có mặt để hỗ trợ đội ngũ cấp dưỡng, phụ các công việc từ nhặt rau cho đến phân chia suất ăn, xếp ngay ngắn vào những thùng xốp và đưa lên xe để vận chuyển vào khu cách ly.

Cùng hỗ trợ chia suất ăn vào hộp, cô giáo Thái Thị Biên - giáo viên chủ nhiệm lớp 4B - bộc bạch: “Công việc này vất vả nhưng vui. Vui vì mình đã đóng góp được chút ít công sức vào công cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho đất nước”. Theo phân công, mỗi tuần cô Biên sẽ đến hỗ trợ 3 ngày vào thứ ba, năm, bảy. Nhiều lúc không đợi đến lịch, hễ tranh thủ được thời gian là cô lại đến để chung tay cùng đồng nghiệp. “Tận mắt chứng kiến công việc của các nhân viên y tế, bộ đội, công an… làm nhiệm vụ ở khu cách ly mới thấy hết nỗi vất vả của họ. Mỗi người chung tay thì công việc nhanh hơn, nỗi vất vả nhờ đó cũng giảm đi nhiều lần. Chung tay để hạnh phúc nhân đôi, khó khăn vơi nửa…”, cô Biên chia sẻ.

Thầy Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, theo phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP, trường được chọn làm điểm nấu ăn để phục vụ công tác cách ly ở khu ký túc xá phân hiệu ĐH Huế. Theo đó có 15 cấp dưỡng của trường trực tiếp đứng bếp chế biến món ăn. Ngoài ra, nhà trường có 53 giáo viên, cán bộ, nhân viên tình nguyện tham gia phụ bếp. Nhà trường cũng hỗ trợ tiền điện nước trong suốt 2 tuần phục vụ việc nấu ăn này. Để đảm bảo ngày đủ 3 bữa ăn nóng sốt, món ăn được thay đổi liên tục, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối, cùng với tổ cấp dưỡng, các giáo viên, nhân viên đều làm việc rất tích cực với tinh thần “chia lửa” với tuyến đầu.

“Trong thời gian này, thực hiện tinh thần chỉ đạo “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, các tổ bộ môn, giáo viên đều phải thực hiện nhiệm vụ kết nối với phụ huynh, sâu sát và đồng hành cùng phụ huynh và học sinh trong học tập. Tuy nhiên, chống dịch không chỉ là nhiệm vụ của chỉ riêng các cơ quan y tế và ban ngành chức năng, đây còn là nghĩa vụ của mỗi công dân. Vì vậy, tập thể nhà trường tình nguyện góp sức với những việc làm thiết thực. Công việc vất vả nhưng chúng tôi rất vinh dự và tự hào”, thầy Hùng nói.

Trong những ngày qua, cùng với các chính quyền, ban ngành chức năng và cả cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ riêng tập thể Trường TH Hàm Nghi, nhiều trường khác ở địa bàn tỉnh Quảng Trị như TH Đông Thanh (Đông Hà), Mầm non Vành Khuyên (Cam Lộ)… đã dành thời gian hỗ trợ và chia sẻ bằng tiền, thực phẩm như rau, củ, quả… để phục vụ công tác cách ly phòng dịch. Dưới tiết trời oi bức của đầu mùa hạ ở xứ gió Lào, họ vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ với mong muốn chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, để nhịp sống trở lại bình thường và trẻ em được tung tăng cắp sách đến trường.

Bài, ảnh: Yên Phan