Thứ hai, 15/12/2008, 15h12

Làn sóng xanh có còn “xanh”?

Ca sĩ Hà Anh Tuấn lọt vào top 10 trong đêm trao giải Làn sóng xanh 2008

Đêm trao giải Làn sóng xanh lần thứ 11 vừa qua đã làm cho khán giả thất vọng vì sự tẻ nhạt trong khâu tổ chức, thiếu vắng nhiều ngôi sao. Đặc biệt là những giải thưởng được trao không thật sự thuyết phục. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Làn sóng xanh có còn “xanh”?

“Thời oanh liệt”
Với giới yêu thích nhạc Việt thì trước đây Làn sóng xanh là một cái tên ăn khách, rất được quan tâm và trở thành niềm háo hức hàng năm của giới ca sĩ lẫn khán giả. Làn sóng xanh ra đời như một “cú hích” đẩy hoạt động âm nhạc trong nước vốn đang im ắng trở nên sinh động và góp phần đem lại sức sống mới cho nhạc trẻ Việt Nam. Nói công bằng, đây là một giải thưởng từng thành công, từng tôn vinh những nhạc sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc trong nước dựa trên số phiếu bình chọn của khán giả. Nhiều ca sĩ ngôi sao hiện nay cũng xuất thân từ “ngôi nhà” này. Không những thế, các ca sĩ nổi danh khác như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Thùy Dung…vốn có ít fan hơn các ngôi sao thời thượng cũng có nhiều ca khúc lọt vào top. Tương tự, các nhạc sĩ cũng thế. Bất kỳ ca sĩ nào có tên trong bảng xếp hạng này thì coi như cũng đã có một số lượng fan kha khá. Được tôn vinh trong giải thưởng cuối năm cũng xem như đã có chỗ đứng trong lòng khán giả. Thế nhưng những năm gần đây, Làn sóng xanh dường như đã nhạt màu, để lại rất nhiều nỗi thất vọng và cả sự “bàn ra tán vào” của dân trong nghề lẫn những người yêu thích nhạc trẻ.
Những mùa hoa đã mất hương sắc
Không nhắc lại kết quả những năm trước, chỉ tính kết quả của năm 2008 này thôi cũng đã thấy sự “bất thường” và “xuống cấp” nghiêm trọng của giải. Đan Trường và Quang Dũng là hai ca sĩ đã lên tiếng xin Ban tổ chức giải được rút lui ngay khi Làn sóng xanh mới bước vào vòng đề cử. Ca sĩ Phương Thanh liên tiếp 10 năm lãnh giải và năm 2007 nhận giải Ca sĩ của năm cũng chia sẻ muốn dành lại giải thưởng này cho các ca sĩ trẻ. Nếu như các ca sĩ này không “rút lui” thì giải thưởng năm nay lại tiếp tục “rơi” vào tay họ? Phải chăng ban tổ chức muốn tìm cho mình một “giải pháp an toàn”, cứ trao giải cho ngôi sao thì không ai có lý do gì mà bàn ra tán vào. Xét về nhiều mặt, những ca sĩ như Thanh Thảo, Thu Minh, Đức Tuấn, Minh Thư … cũng là những gương mặt thành công trong năm 2008. Họ có nhiều cố gắng nhất định trong việc chinh phục khán giả, làm mới mình bằng những hoạt động khá phong phú. Thế nhưng, trong top 10 lại có tên của Đoan Trang và Lê Hiếu, hai ca sĩ chẳng có gì nổi bật trong hoạt động âm nhạc năm qua. Một ca sĩ trẻ vào top 10 Làn sóng xanh được xem là có cải tiến nhất là Hà Anh Tuấn. Đây có thể là làn gió hy vọng mới sẽ tác động đến những ca sĩ trẻ khác vẫn còn mơ ước, hướng về Làn sóng xanh với hy vọng sang năm sẽ có “vị trí” cho mình nếu biết phấn đấu. Thế nhưng, người viết bài này lại thấy “cấn cấn” ở chỗ đưa tên Hoàng Hải vào danh sách ca sĩ triển vọng. Ai cũng biết Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn xuất thân từ “một lò” Sao Mai điểm hẹn, danh tiếng cũng như con đường phát triển của họ rất giống nhau. Nhưng Tuấn thì nằm trong top 10 còn Hải thì nằm ở… triển vọng. Có thể thấy tiêu chí bình chọn ca sĩ có vẻ không đồng nhất lắm. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng ca sĩ top 10 cũng còn khó hiểu vì dòng nhạc teen gần như chiếm thế thượng phong trong Làn sóng xanh suốt năm nhưng ca sĩ teen thì không thể chen chân vào bảng xếp hạng và top ten vẫn thuộc về các ca sĩ có nhiều fan nhất. Ca sĩ Trà My nhận giải Ca sĩ triển vọng trong sự “ngỡ ngàng” của tất cả khán giả. Bởi lẽ cô ca sĩ xuất thân từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2007 này năm qua cũng chưa có gì ấn tượng, album vol1 hiệu ứng khán giả cũng chưa cao. Trong khi đó Phương Vy và Bảo Thy rất ăn khách, liên tục có nhiều ca khúc “hit” lại “rớt đài”, để lại nhiều dấu hỏi to tướng mà không biết ai sẽ trả lời…
Hy vọng sang năm 2009, Làn sóng xanh sẽ có nhiều cải tiến hơn để tiếp tục “xanh” trong tâm trí của người yêu nhạc Việt.
SONG MINH