Thứ hai, 28/5/2012, 10h05

Mr.Dưa Leo: Đưa hài độc thoại đến khán giả Việt

Nguyễn Phúc Gia Huy trong một buổi biểu diễn hài độc thoại

Là người tiên phong trong thể loại hài độc thoại (Stand up comedy) tại Việt Nam nhưng khi ai đó hỏi thăm, Nguyễn Phúc Gia Huy (tên thường gọi là Mr.Dưa Leo) đều trả lời khiêm tốn: “Tôi đến với nghề chỉ vì muốn hướng khán giả nhìn cuộc sống thông qua lăng kính của riêng mình”.
Tình cờ bén duyên
Có khiếu chọc người khác cười từ nhỏ và muốn theo con đường nghệ thuật để được bộc lộ tài năng, nhưng những khiếm khuyết trên cơ thể đã “cản chân” Gia Huy thực hiện ước mơ của mình. Chất độc Dioxin khiến tay trái anh teo lại làm mất cân đối về hình thể. Điều này đồng nghĩa với việc, anh không đủ điều kiện “đầu quân” cho những trường chuyên về năng khiếu, sân khấu, điện ảnh…
Năm 1998, trong một lần lang thang internet, Gia Huy tình cờ “săn” được clip hài độc thoại của Pablo Francisco - người có tài giả giọng rất xuất sắc - trên Youtube. Say sưa coi đi coi lại nhiều lần, dần dần anh thấy hứng thú với thể loại còn khá mới mẻ này. Nhiều tháng sau đó, anh kiên trì mày mò tài liệu viết về hài độc thoại, suốt ngày lên mạng tìm clip hài độc đáo rồi tự mình “nhâm nhi”, tán thưởng. Đến thời điểm mọi thứ chín muồi, anh quyết định chọn diễn hài độc thoại làm lối đi riêng. Gia Huy chia sẻ: “Cái lợi của tôi khi bước vào nghề là một mình một cõi, ít sự cạnh tranh. Nhưng mới đầu ở Việt Nam không ai biết hài độc thoại là gì cả nên người ta không hiểu tôi nói gì. Và vì thế, họ chả thèm cười. Đó là cái khó mà tôi cần vượt qua”.
Gian nan là vậy nhưng chưa bao giờ anh nản chí, ngay cả khi đang diễn bỗng dưng bị… giật micro. “Lúc bấy giờ tôi buồn ghê gớm, nghĩ là mình đã thất bại vì không đủ độ dí dỏm để khán giả cười và vỗ tay. Nhưng từ sau “tai nạn” đó, tôi cố gắng làm mới mình nhiều hơn với những kịch bản chất lượng, bài bản hơn”, Gia Huy tâm sự.
Trước thời điểm khởi đầu nghiệp diễn (tháng 6, năm 2001), Gia Huy được nhiều người biết đến với cái tên “Dưa Leo” thông qua nhiều clip hài độc thoại mà anh đăng trên Youtube. Tại vài quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn vào mỗi dịp cuối tuần, những tràng cười giòn giã, tiếng vỗ tay không ngớt của người xem lúc bấy giờ như tiếp thêm động lực để Dưa Leo diễn hết mình, sáng tạo hết sức.
Sống trọn vẹn với hài độc thoại
Từ ngày đi diễn đến nay, dù chương trình lớn hay nhỏ, bình thường hay hoành tráng, anh cũng đều ghi hình lại toàn bộ và xem lại ngay sau đó. Dưa Leo vui vẻ nói: “Tôi ghi hình để biết được lúc đó mình diễn như thế nào, tại sao khán giả cười, tiếng vỗ tay từ đâu ra mà phát huy hay hạn chế trong những lần sau. Trước khi bước lên sân khấu, tôi còn dành thời gian xem lại những clip của mình như một cách tiếp thêm năng lượng”.
Chọn hài độc thoại, biết phải “tự thân vận động” nên Dưa Leo luôn cố gắng chứng minh mình có đủ sức làm “nóng” sân khấu, đủ bản lĩnh đưa ra nhận định đối với các mẩu chuyện đề cập trong kịch bản, đủ tỉnh táo để nhìn lại và làm mới bản thân. Bởi với anh, tâm trạng khán giả quyết định 99% chất lượng buổi diễn. Hôm nào người xem không vỗ tay hoặc cười ít thì coi như thất bại hoàn toàn. Nói nghe đơn giản nhưng muốn làm tốt nhiệm vụ này, anh phải đổ bao nhiêu mồ hôi và cả… nước mắt. Đề tài kịch bản được Dưa Leo “chiết xuất” từ cuộc sống, “nêm nếm gia vị” theo cách của riêng mình sao cho không quá “mặn” với người trẻ và không quá “nhạt” với người già. Anh nói, cái nghề diễn hài như “làm dâu trăm họ”, gãi đúng chỗ ngứa thì khán giả cười nghiêng ngả, hưởng ứng nhiệt tình, còn chuyện có thâm thúy đến đâu mà người xem không thích cũng ra về tay trắng.
Vừa làm tại Gameloft vừa đi diễn, chàng cử nhân kinh tế Gia Huy khá vất vả với lịch công tác dày tới mức khó thở của mình. Thế nhưng, anh coi đó là niềm vui trong cuộc sống. Đến năm 2012, bỗng dưng anh đưa ra một quyết định khiến bố mẹ hết mực can ngăn: Nghỉ làm để đầu tư toàn lực cho hài độc thoại. “Biết tin, mẹ tôi lo lắm! Cứ suốt ngày nhắc nhở: “Nghề này có thời, con lo mà kiếm việc khác đi”. Nhưng thấy con trai quyết tâm quá, cả nhà đành gật đầu. Ai cũng nói tôi liều trong khi tôi lại nghĩ “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ngày càng có nhiều người biết đến Dưa Leo có nghĩa tôi không sai. Tôi sẽ sống hết mình với con đường đã chọn”, Dưa Leo trải lòng.
Cách nói chuyện dí dỏm, gần gũi và mộc mạc đưa chàng trai duyên dáng này đến gần với người xem, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Đa phần kịch bản của anh hướng về bạn trẻ nên những câu chuyện thường sôi nổi, linh hoạt, xoay quanh các vấn đề thời sự. Không gò bó trong một kịch bản nhất định, suốt quá trình diễn, Dưa Leo liên tục dõi theo phản ứng của khán giả rồi khéo léo đào sâu phần này, lướt qua đoạn kia trước khi đưa ra đoạn kết đẹp. Anh mong mình có thể mang lại tiếng cười sảng khoái và một góc nhìn mới về cuộc sống thường nhật cho người xem.
Ao ước  được “truyền nghề”
Tự nhận mình là người không may mắn khi thi thố, nhưng ngôi vị cao nhất (cá nhân - không chuyên nghiệp) tại Liên hoan sân khấu hài toàn thành năm 2010 đã phần nào khẳng định chỗ đứng của Gia Huy trong lòng khán giả yêu hài. Sau đó, anh tiếp tục tham gia hai cuộc thi lớn: Vua hài đất Việt (năm 2011) và Vietnam’s Got Talent (năm 2012).
Tại đêm diễn vòng loại sân khấu cuộc thi Vietnam’s Got Talent, NSƯT Thành Lộc - thành viên Ban giám khảo - đã tỏ rõ sự ưu ái của mình khi nói “Tôi không thể vô duyên một cách có duyên như thế!” trong phần nhận xét về thí sinh Nguyễn Phúc Gia Huy. Lý giải nguyên do tham gia Vietnam’s Got Talent, Dưa Leo nói với ánh mắt ngập tràn niềm tin: “Tôi tham gia cuộc thi này với mong muốn mọi người sẽ biết đến cũng như yêu mến cái tên Dưa Leo và loại hình hài độc thoại nhiều hơn nữa”.
Nhìn về tương lai, Dưa Leo thật thà nói: “Tôi ao ước đào tạo được một lớp đàn em, những người thật sự yêu hài độc thoại và có khiếu”. Tôi hỏi: “Anh không sợ mất lòng khi dùng từ “có khiếu” ở đây à?”. Dưa Leo cười tươi: “Sao có thể làm hài lòng tất cả được? Nếu không có khiếu chọc người khác cười thì cho dù học thuộc kịch bản em cũng không đủ tự tin bước lên sân khấu đâu”.
Hiện anh đang từng bước thực hiện kế hoạch tổ chức một liveshow cho riêng mình vào cuối năm nay. “Cái tôi cần cho đêm diễn là một sân khấu nhỏ, dàn loa, micro và càng nhiều khán giả càng tốt. Dưa Leo sẽ cho mọi người cười suốt mấy tiếng đồng hồ”, Gia Huy bật mí về dự định của mình.
Bài, ảnh: Mỹ Dung
Hài độc thoại (Stand up comedy) là loại hình thường chỉ có duy nhất một diễn viên làm cho khán giả cười với kịch bản biến đổi linh hoạt thông qua cách nói chuyện hài hước, châm biếm. Nó đã có mặt tại Anh, Mỹ từ thế kỷ XIX nhưng chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây.