Chủ nhật, 9/12/2018, 10h24

Ngày hội của người yêu nhạc, mê phim

Ngày hội băng đĩa Phương Nam là một trong những hoạt động văn hóa được những người yêu nhạc, mê phim trên địa bàn thành phố chờ đợi hàng năm. Tính đến nay, ngày hội băng đĩa vừa tròn 16 “tuổi”, hứa hẹn đem đến cho công chúng nhiều bất ngờ thú vị bởi sự hội tụ của những sản phẩm văn hóa có giá trị với “giá yêu thương”.

Ngày hội băng đĩa Phương Nam góp phần nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền của các sản phẩm nghệ thuật

Đa dạng sản phẩm từ phổ biến đến quý hiếm

Trong bối cảnh kinh doanh băng đĩa ngày càng trở nên khó khăn do ảnh hưởng của xu hướng nghe nhạc, xem phim online, lưu trữ số hóa, nhưng ngày hội băng đĩa Phương Nam vẫn được duy trì là nỗ lực của Phương Nam Phim, nhằm phục vụ nhu cầu nghe nhìn chất lượng cao, sở thích sưu tầm, tham quan, mua sắm các sản phẩm băng đĩa âm nhạc hoặc phim điện ảnh trong và ngoài nước. Đó là lý do sự kiện này đang được công chúng chờ đón tại Phương Nam Book City - Vạn Hạnh Mall (đường Sư Vạn Hạnh, quận 10) từ ngày 7-12 đến 16-12-2018. Đến với ngày hội này, khách tham quan được tiếp cận với những sản phẩm chất lượng từ phổ biến đến quý hiếm, có bản quyền của Phương Nam Phim và các hãng băng đĩa hàng đầu như Saigon Vafaco, Viết Tân, Bến Thành Audio, Hãng phim Trẻ, Trung tâm dịch vụ Đài Truyền hình TP.HCM, Bách Việt Phương Nam, Audio Space…

Đặc biệt, ngày hội băng đĩa Phương Nam lần này chắc chắn sẽ đem đến bất ngờ thú vị cho những người yêu nhạc bởi những sản phẩm quý hiếm, những CD đầu tiên như album Thu Hà - Mùa thu rơi, Em đi trên cỏ non. Đây là 2 sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước chuyển mình của nền công nghiệp ghi âm Việt Nam, vì trước đó chỉ có băng cassette.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm, sưu tầm băng đĩa của người yêu nhạc, mê phim, một số sản phẩm tại ngày hội sẽ được áp dụng mức đồng giá là 2.000 đồng, và nhiều sản phẩm giảm giá từ 10% - 50%. Trong đó, có nhiều CD, album đã có sẵn chữ ký của nhạc sĩ Vũ Thành An, ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ Thu, Họa Mi, Tuấn Vũ, Bảo Yến, Phương Thanh, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Nguyễn Hải Yến, Bích Phương... Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, ban tổ chức còn tạo cơ hội trao đổi hoặc mua lại những băng đĩa quý hiếm khách hàng đã sưu tầm được.

Sự trở lại của băng cassette

Ngày hội băng đĩa Phương Nam do Phương Nam Phim tổ chức từ năm 2009 với mục đích tri ân khách hàng ủng hộ sản phẩm băng đĩa chính hãng. Qua đó nâng cao ý thức người tiêu dùng tôn trọng bản quyền các sản phẩm nghệ thuật, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm bản quyền chất lượng cao thông qua hình thức giảm giá sâu.

Cùng với sự trở lại của đĩa than, thời gian gần đây thị trường âm nhạc chứng kiến cú lội ngược dòng của băng cassette. Những âm thanh “rè rè” được phát ra từ chiếc máy cassette nhờ sự chuyển động của những sợi chứa lớp từ tính nhẹ nhàng quay tròn ma sát với đầu từ vẫn là niềm yêu thích của những người đam mê dòng nhạc bolero trữ tình đằm thắm. Đáp ứng nhu cầu đặc biệt này, ngày hội băng đĩa Phương Nam đã tập hợp hơn 300 cuốn băng cassette chính hãng, với các chủ đề tân nhạc và cải lương. So với đam mê sưu tập đĩa than “đẳng cấp”, thì sở thích sưu tầm băng cassette và máy cassette dường như phổ biến hơn. Nhận thấy nhu cầu “chơi” cassette vẫn còn sức hút ở Sài thành, nên một số cửa hàng ở đường Hùng Vương (quận 5), chợ Nhật Tảo (quận 10), chợ Tân Phước (quận Tân Bình), đường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) vẫn duy trì kinh doanh mặt hàng này để phục vụ các “thượng đế” hoài cổ. Là một trong số chủ tiệm chuyên về cassette ở chợ Nhật Tảo, ông Huỳnh Văn Phú cho biết những hiệu máy cassette được bán nhiều là Sony, Panasonic, Technics, Teac, Pioneer, Nakamichi... Đa phần khách hàng mua máy, mua băng cassette để sử dụng, nhưng cũng có một số người mua về chỉ để trưng bày ở phòng khách để gợi nhớ về một loại phương tiện nghe nhạc xa xưa.

Với thâm niên thưởng thức âm nhạc bằng máy cassette hơn 30 năm, ông Vũ Hữu Đức, 70 tuổi (ngụ chung cư Ehome S, quận 9) cảm nhận: “So với âm thanh công nghệ hiện đại, chất giọng của ca sĩ của thời máy cassette mộc mạc và thật hơn rất nhiều. Vì vậy mỗi khi đắm mình vào những giai điệu du dương của bản nhạc xưa thì mọi ưu phiền của cuộc sống cũng tan biến hết”. Mặc dù trong nhà có loa thùng loại xịn, nhưng gia đình ông vẫn lưu giữ chiếc máy cassette hiệu Sony được mua từ năm 1988. Kỷ vật này vừa nhắc nhớ các thành viên trong gia đình về những tháng ngày cơ hàn, vừa là phương tiện giải trí khi cả nhà quây quần bên nhau vào những ngày cuối tuần. Vì vậy khi hay tin ngày hội băng đĩa có số lượng băng cassette “khủng”, ông Đức cho biết “sẽ mua đủ loại để nghe cho sướng tai”. Nghe nhạc bằng “máy cổ” không chỉ là sở thích của người trung niên và cao niên, mà còn tạo sức hấp dẫn đối với người trẻ. Theo anh Trần Hoài Bảo (nhân viên làm việc tại một phòng thu ở quận 1), so với âm thanh kỹ thuật số (digital) hiện đại, thì âm thanh analogue của hệ thống máy cassette lại rất mộc mạc, giọng hát của ca sĩ bao trùm lên nhạc đệm, nên nghe nhạc xưa “đã” hơn. Đó cũng là lý do những người yêu dòng nhạc bolero tìm về với máy cassette”.

Bài, ảnh: Vũ Phương